Có thể nói là mình chia sẻ với chị em phụ nữ ở đây rằng việc mà chị em nào có gia đình rồi thì luôn sợ hãi nhất chính là sợ người đàn ông bên cạnh mình sẽ không kìm lòng được trước những người đẹp ngoài kia, không kìm chế được những lợi ích có thể nói là đánh đổi gia đình, sức khỏe. Sợ nhất là mình có thể ở bên cạnh người đó lúc người ta không có gì cho đến khi người đó cũng có thành công nhất định nào đó. Sợ nhất cảnh khi họ có tất cả họ lại bỏ mình một cách vô tình mà đi. Mình cũng sợ, sợ chứ nhưng không thể làm được gì hơn cả. Ngày trước mình cũng hy vọng rằng sẽ tìm được một người có thể vì mình mà ở lại, có thể yêu thương mình không suy tính thiệt hơn. Có phải là chúng ta đã quá nhiều sự lựa chọn và nghĩ rằng ai cũng phải tốt với mình và chúng ta được như thế là điều hiển nhiên hay không? Nhiều lúc mình tự hỏi rằng tại sao chúng ta không thể tử tế được với nhau sao lại phải lừa dối như thế cơ chứ. Thật ra tử tế với nhau là một sự lựa chọn chứ không phải là do ai xứng hay không xứng. Nhiều lúc mình cảm thấy nhiều người cũng đùng đùng làm ầm nhiều vấn đề. Cũng có thể là do mình chưa gặp vào tình huống như thế nên mình bị cho nói hay nên không thể nào biết được thế nên có thể mình bình tĩnh hơn và sẽ nghĩ rằng lúc đó mình sẽ thế này như thế kia nhưng khi mà đặt chân vào trường hợp đó chắc thì mình nghĩ việc đầu tiên chắc mình sẽ đau lòng lắm khi thấy người mình tin tưởng để làm mình thất vọng đến như vậy. Dù gì mình đặt tin tưởng người mình yêu thương quá cho nên thất vọng lại càng nhiều hơn. Đối với mình thì cuộc sống này không thể biết được ngày mai ra sao, nhưng mà thật tâm thì cũng là phụ nữ với nhau thì chỉ có thể chia sẻ với mọi người rằng khi các bạn yêu một ai đó bản thân chúng ta phải xem đối phương là duy nhất đừng xem họ là sự lựa chọn. Đừng hy vọng quá nhiều để rồi thất vọng càng nhiều, cứ đối xử tốt với người xứng đáng mà thôi.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1