có mẹ nào khổ như mình không, mình là con 1, ba mẹ ly hôn từkhi mình còn bé, mình sống với mẹ. Rồi mình lấy chồng ( theo người ta nói là sớm : 22t) Bản thân mình 1 bằng đại học chính quy, do lấy chồng sinh con nên dở dang văn bằng 2 kinh tế, mình fai bỏ. Mẹ lo cho mình tất cả từ khi mình đi hoc cho tới giờ. Vì thực ra mà nói chồng mình ko có kinh tế lo cho mình. Mình thiếu tình thương, anh yêu thương mình hết mực. Mình sợ cảnh gia đình có 2 mẹ con thui thủi như từ ngày bé, nên mình muốn lấy chồng sớm, để trong gdinh có 1 người đàn ông. Lấy mình xong anh chấp nhận ở rể dù nhà mình rất xa trung tâm thành phố - nơi a đang sống. Mình ko hối hận gì khi lấy anh. DUy nhất chỉ 1 điều- anh ko lo được cho mình và gdinh nhỏ. Mẹ mình có dkien nên lo cho mình rất nhiều. Mình rất biết ơn mẹ.


Nhưng thiết nghĩ tình cảm mẹ con sẽ mãi đẹp và csong sẽ mãi bình yên cho tới khi chồng mình có kte ổn định hơn. Nhưng thực sự mình rất buồn và mệt mỏi vì mẹ mình. Uh, mẹ lo cho mình rất nhiều về vật chất nhưng luôn dằn vặt mình về tâm hồn. MẸ muốn gì luôn luôn ko nói rõ ràng a b c d để mình biết mà chiều ý, mà làm theo. Mình làm gì cũng ko vừa lòng mẹ. Mình đã cố gắng nhẫn nhịn trước những lời chửi bới của mẹ, dù mình ko sai, dù mình đã cố gắng hết sức để mẹ vừa lòng. Nhưng mẹ vẫn ko vừa lòng. Nhà có mỗi 2 mẹ con mà lúc nào cũng có mâu thuẫn, lúc nào cũng cãi nhau, từ lúc mình chưa có chồng đến khi mình có chồng rồi vẫn vậy. kể cả chồng mình cũng phải nhịn nhục, cố gắng chiều mẹ. mình ko ở nhà chồng nên nhà chồng ko thic mình, mẹ lại cho rằng mình ko hợp với nhà chồng, nhà chồng và chồng ko lo được nên mình mới về ở với mẹ. Mình thực sự rất buồn, mình và gdinh chồng mâu thuẫn là vì mình thường về với mẹ, vì mình lo mẹ ở 1 mình......sao mẹ ko bao giờ hiểu?? Mình ko biết mình có thể cố nhịn tới bao giờ??? chẳng lẽ mẹ muốn bây giờ kte 2 vch mình còn khó khăn nên mình ráng nhịn nhục, còn nếu kte vững rồi thì sẽ bỏ mẹ 1 mình sao??? thực tình là mình ko muốn bỏ mẹ sống 1 mình, chứ 2 vch mình thuê nhà, chồng làm mướn, mình với bằng DH ko lẽ ko làm dc gì??? Mình mệt mỏi và chán nản thực sự. Thương mẹ sao mẹ ko hiểu, cứ dằn vặt con.............