nỗi buồn chưa vơi...!! Các mẹ cho e xin lời khuyên để e vượt qua với
e và ch e yêu nhau 5 năm lấy nhau đc 3 năm, hiện tại chúng vc e có một cháu trai đc 5 tháng,Sau khi đẻ đc 12 ngày thì e về nhà ngoại vì bố e bị ung thư giai đoạn cuối,một thời gian sau thì bố e mất,lúc đó con e đc khoảng 2thang,,khi e ở nhà ngoại thì có một đúa con gái gọi vào dt của e tìm ch e lúc 1h đêm,,e bực m gọi điện hỏi ch e thi ch e bảo con đấy thich ch e n ch e k thích nó,nó k tin ch e có v nen cho nó số đt của e để nó gọi cho nó bít là ch e đã có v,e hỏi về con này thì ch e nói con này sinh năm 82,bỏ chồng có con gái 3tuoi,làm công an và làm cả lô đề bóng bánh nữa, ch e làm bóng (cái nghề nhờ vào vận may là chính) ch e bảo làm nghề này dính vào gái là hỏng hết nên e tin và k nói j,,chuyện sảy ra khi con e đc 3thg e về nhà nội để đưa con đi khám,,bt ch e đi làm đêm,,n đêm đó chồng e k đi làm về nhà ngủ,ch e tắt hết đt tắt cả đt của e mà e k bít,sag ngủ dạy thị cái cái con bỏ chồng đó gọi vào đt e và nhắn e bảo chồng e mag xe máy qua trả nó,,nó bảo chị có bít là ch chị k đi làm ở bên nó và toàn nói dói là đi làm,con điên đó còn bảo e làm phụ nữ kiểu j mà k bít ju ch,.e điên lên e bảo cô ju đc chồng cô k...sau đó e và ch e nc,ch e mới đầu k nhân n về sau thì có nhận ngủ với nó 2 lần..mọi thứ như sụp đổ dưới chân e,,bố vừa mất,ch ngoại tình còn j buồn hơn,sau khi nc ch e bảo se k gặp con điên đó nữa,còn liên quan cv( Khách của ch e nợ tiến nó đến ngày trả lãi thì nhờ Ng gửi nó),sau đó e lại về nhà ngoại ỏ vì bố e vừa mất nhà có mỗi mẹ e,e về ỏ để mẹ đỡ buồn và về đẻ cb 49 ngày bố. Khi e về nhà ngoại ch e lại đi với con đó có Ng nói với e,e hỏi ch e n k nhận,e nt cho e con điêm kia thi nó nói hết,nó bảo chị về nhà ngoại ch chị lại qua ở với e,,e nt cho ch e n j con đó nt cho e,thì con đó nt lại chị k phải gửi như thế vì e đang ở cạnh ch chi,,e k tin bảo nó dung dt cua ch e gọi lai cho e,no lấy dt ch e goi lai cho e luôn,,e bảo đưa dt cho ch e,no đua e hoi ch e,a đã nói j?ch e bảo nói rồi thí sao...?bó tay e tắt đt luôn,k LL trong khi ch e vẫn nt hỏi tham mcon e hàng ngày,,đến trc ngày 49 ngày bố e ch e jai thich là hôm đấy con điên đó đến lấy tiền lãi....n rồi hôm lên 49ngay bố e ch e u n rượu nên nằm ngủ e lấy đt xem thì trong đt có tn nhắn cho con điên kia sưng hô vợ chồng với nhau,e gọi ch e dậy nc,e hoi ch e yêu nó k,ch e bảo k,sao gọi nó là v,ch e bảo đứa khác nt k phải ch e nhắn..e hỏi n quá ch e bảo cho a time ra riêng khi cv ổn định ch e sẽ nói tất cả(ch e mới làm bóng nên cv chưa ổn định và bị nợ n) e điên quá trả lại nhẫn kết hôn va đòi Ly Hôn n ch e k ky, ch e nói k muốn con e k có bố mẹ,,và tình cảm với e chưa bao h thay đổi..từ đó đến h e nt nói đểu và trọc tức ch e để ch e ký đơn LH n ch e vẫn nói sẽ k ký và sẽ nói mọi chuyện với e sau..e phải làm j đây??đơn phương gửi đơn LH hay để cho ch e cơ hội nói mọi chuyên??? E sn n lắm n vẫn k biết m nên làm j??
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Không tôn trọng người đọc lắm nhỉ?