Mình năm nay 26 tuổi, lấy chồng được 3 năm và con gái 1 tuổi rồi


Bọn mình yêu nhau 4 năm rồi mới cưới, là mối tình đầu của nhau luôn. Chồng hiền lành, đẹp trai, nhà nghèo, tính kín đáo và cẩn thận, ít nói, hơi khô khan lạnh lùng


Mình thì ko đẹp, nhà có điều kiện, tính thẳng thắn, nói nhiều, vui vẻ, công việc cả 2 đều ổn định và lương khá. Cưới xong bố mẹ vợ tặng cho một căn nhà ở khu đô thị, phải nói là cuộc sống như mơ rồi. Chồng mình là con một, bố mẹ chia tay khi chồng còn bé, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu mình và mẹ chồng có nhiều va chạm với nhau, đỉnh điểm là khi mình sinh con bé. Bà không ở với vợ chồng mình nữa mà quay về nhà cũ của bà sửa sang lại để ở, mẹ chồng mình ốm đau bệnh tật nói thật là mình thương, nhưng bà đã quyết rồi thì ko lay chuyển được, nó là một vết nứt khá lớn giữa mẹ chồng và mình, tất nhiên cũng ảnh hưởng lớn tới mối quan hệ của vợ chồng mình. Thời gian bà đòi quay về nhà cũ ở bọn mình đã nghĩ đến chuyện ly dị, nhưng con quá bé nên vợ chồng lại cố gắng bên nhau tất nhiên là anh khá hờ hững.


Rồi một buổi tối mình để quen điện thoại ở nhà ông bà ngoại, con bé nhà mình lại ốm gần 2 tháng, mình mượn máy của chồng để tìm hiểu thêm về các loại thuốc bác sĩ kê đơn. Vẫn như thường lệ chồng đưa điện thoại cho mượn, phải nói là tính chồng mình cẩn thận và kín đáo cực kì, tin nhắn nào quan trọng anh đều xóa hết, trước mình hỏi thì anh có nói là vì công việc có một số bí mật sợ đồng nghiệp đọc được mất hay, ok mình vẫn tin chồng. Phải nói mình kiểm tra điện thoại của anh khá thường xuyên, facebook thì có pass, chỉ có điều vì công việc chồng mình phải đi trực các buổi tối thì đúng là ko kiểm soát được, chồng toàn bảo đi ăn uống cả đi đánh bài. Mình thì khá thoải mái, chỉ cần nói thật còn lại đi đâu cũng ko cấm, vì chồng mình biết điểm dừng, tự giác chưa bao giờ mình phải nhắc nhở, cũng là 1 con người đáng tin cậy của đồng nghiệp nên thường được giao giữ quỹ và chìa khóa các thứ ở cơ quan... nói thế để mọi người hiểu, khi mà mình phát hiện ra 1 cái facebook khác nữa của chồng và vào mục tin nhắn xem thì shock thế nào khi đọc tin nhắn chồng gửi cho 1 fb lạ "Đi khách không em gái", fb con kia là fb ảo vì mình thấy nó đăng ảnh với những lời mời chào công khai, và tin nhắn gửi cho 1 fb khác "không chơi nữa à, ngủ rồi à, buồn nhỉ?". Tay mình run run đánh rơi điện thoại xong mãi nhớ nổi nút chụp màn hình ở đâu, tới nỗi phải google cách chụp màn hình xong làm đi làm lại mới được rồi gửi vào điện thoại của mình, khi đó đt mình vẫn để nhà ông bà ngoại nhé. Xong mình đập nó dậy và dí điện thoại vào mặt nó "dmm tao bảo mày làm gì thì làm đừng để tao biết cơ mà", nó ngái ngủ xong cứ bảo anh không biết, anh biết sao được, điện thoại vứt đấy chắc mấy đứa thực tập nó vào, rồi cái fb đấy nhiều thằng dùng mà. Có cái loz mà mình tin ấy, tất nhiên là mình quá hiểu tính cẩn thận của nó ko bao giờ có chuyện đó xảy ra nên mình chửi, ko có thiếu 1 từ gì trên đời, chửi nhục lắm các mẹ ạ, chửi như 1 con chó rồi mình đấm mình đạp nó cứ nằm im.


Xong mình bỏ ra ngoài khóc vì sợ con tỉnh dậy, mình đập đầu vào tường mà ko thấy đau luôn, cái cảm giác kinh khủng ấy phải nói là ko thể diễn tả, xong nó kéo tay mình bảo em nghe anh nói. Mình bảo nghe cái loz, cút.


Cứ thế đến sáng ko ngủ, cho đến khi con mình dậy mình vào bế con, nó cũng chìa tay ra nhưng tuyệt nhiên mình ko cho nó đụng vào con, đmm cút đụng vào con tao cho bẩn à, từ giờ mày đừng vác mặt loz về đây nữa, lên tòa mà giải thích....


Lo cho con ăn uống xong đâu đấy thì mình đi làm, phải nói là mình ko thể ăn uống cũng ko làm được một cái gì, cứ như thế cả một ngày vật vờ, trong đầu với suy nghĩ hay là mình hiểu lầm chồng thật rồi, chồng mình ko phải là loại người ong bướm như thế, mình hiểu chồng mà....