Chào các mẹ, không hiểu có ai có hoàn cảnh gia đình giống mình không? Dạo này mình bị áp lực với chính cái gọi là rest room này quá. Mình lấy chồng được 03 năm và có 1 cô con gái, sống cùng gia đình nhà chồng. Gia đình chồng thì có 2 chị ở trên, đến chồng mình và cậu em zai. 02 chị chồng thì đã đều lập gia đinh và ở riêng, giờ ở cùng có 02 bố MC và cậu em chồng. 03 năm về làm dâu cũng trải qua bao thăng trầm, biến cố rồi cũng qua những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc sống. Nhưng gần đây mình liên tục gặp những chuyện khó xử quá:


- Sinh nhật cháu, chị chồng 2 có nhắn tin chúc mừng và dặn thắp hương ông bà tổ tiên. Lúc đó là đầu giờ sáng, chẳng hiểu bận cái gì mình quên nt lại ( cũng xin nói thêm chị mình là người rất đồng bóng, và chuyện lễ bái là chuyện cực kỳ quan trọng). Nhưng mình có thắp hương làm theo đúng lời dặn. Rồi mấy hôm sau nhà mình đi chơi, thì bị móc túi trộm mất cái ví, chồng thì ở cơ quan gặp chuyện rắc rối. Chẳng hiểu chồng mình nt qua lại thế nào với chị chồng mình, và đổ luôn cho chuyện mình ko nhắn tin lại nên gặp họa chắc chị mình nghĩ mình ko thắp hương. Có thể nói là mình vô tâm, chưa chu đáo chứ ko thể nói là mọi chuyện đen đủi là do mình, rồi cho mình là lúc nào cũng sợ tốn tiền mua vàng mã thắp hương. Vậy là 02 vợ chồng quay ra cãi nhau.


- Cũng nói đến sinh nhật, chị có hỏi cháu mua gì thì nó đòi mua 1 cái đàn organ (tính ra khoảng mẩy tr gì đó), con mình chẳng qua thay các bạn có nên đòi mua. Mình thì ko đồng ý cho mua vì thấy dạo này mọi ng chiều nó quá, sinh nhật nó đòi gì cũng mua cho nhưng cái kia thì mình thật sự ko muốn vì thứ nhất mình biết con mình đâu có thích, thứ 2 nó đâu có rẻ mà chiều như vậy, thứ 3 mình sợ làm nó hư vì được chiều. Mình bảo là thôi ko mua bị ăn măng luôn kêu là mẹ gì mà ko biết tin tưởng con, ko cho con học làm sao biết nó ko học được như thế thì làm sao mà con giỏi được.


Còn rất nhiều xích mích va chạm nữa nhưng 2 sự việc vừa trên là chuyện gần đây nhất. Thật sự là mình cảm thấy mệt mỏi, bất kỳ việc gì cũng bị quy kết, bỗng dưng mình cảm thấy mất hết lòng tin ở tín ngưỡng, cảm thấy luôn bị ức chế. Mình cũng muốn gần gũi nhiều hơn nhưng càng làm càng hỏng, nên mình tránh nhưng tránh cũng ko xong. Giờ làm thế nào???? mình cảm thấy lạc lõng quá.