Vì chuyện này mà em buồn mấy bữa nay. Chông em có người cháu họ gọi bằng cậu, người cháu họ đó có người chị kết nghĩa cũng quen biết với chồng em ở ngoài Bắc vào HCM mua hàng để mang ra ngoài Bắc bán, chị đó đi vào đây với một người em gái. Hôm vào đây người cháu họ của chồng em co nhờ chồng em di chung ra sb để chở phụ một người về, mà nha` em ở Q8, nhà thằng cháu thì o Q7, ok chở dùm, ko sao hết nhung đến ngày chủ nhật chị đó dt cho chồng em nhờ chở đi chợ Tân Bình lấy hàng (chồng em chở 1 người, thằng cháu chở một người) em ko thích vì có ngày chủ nhật gia đình sum họp mà lại ko ở nhà nhưng em vễn cho đi, khi đi em hỏi chừng nào về thì ox cua em nói là chắc tới chiều mới về, em nghe xong điên quá (đi đến chiều về rồi chiều đi đám cưới tới tối mới về) coi như hết ngày chu nhật ko có tí thời gian nào dành cho gia đình, em ko chịu, em nói là đi thì trưa phai về an cơm o nha, ox ok,Nhung đến 11h30 thi ox nt cho em nói là "các chị đang lựa hàng chắc về trễ" em dt lại hỏi là vậy chừng nào mới về thì nói chừng 2-3h, em ko chiu thì nói là em ko biết thông cảm, thế là em bồng con gái sang ong ngoai choi đến tối thì OX di đám cưới về dt cho e rồi qua đón mẹ con về.Qua ngày hôm sau 2 đứa ko nói j hết OX nói là mời 2 chị đó wa nhà ăn cơm nhưng chắc fa3i wa chở wa nhà vì họ ko có xe (đã mời ăn còn fai chở wa rồi đưa về), thế là 2 vc gian nhauchiến tranh lạnh từ bữa tới giờ. OX nói là em ích kỷ, thất vọng về em, rằng là người ta nhờ ko lẽ từ chối. Nhưng bản thân em thì lại buồn OX lắm ai nhờ cái j cũng ok hết ko cần biết đến cảm nhận của em, làm em giờ ghét lây cả 2 bà đó luôn, người j đâu kỳ cục, làm fien người khác.Bây giờ em buồn quá, 2 vc chiến tranh lạnh luôn,
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Em là gái lai, ba nam mẹ bắc, sống đủ hai miền. Nhưng em cũng ko cho...