Như vậy có phải là quyến rủ đàn ông quá không?????
Có lẽ khi em viết bài này nhiều mẹ sẽ không thích em và còn chửi em, nhưng em vẫn muốn viết vì em suy nghĩ rất nhiều về bản thân mình. Là tại sao một ngời con gái như em, đẹp cũng chẳng đẹp lắm, dễ nhìn một tý nói chuyện cũng chẳng có gì là hấp dẫn lắm nhưng được cái có duyên. Em năm nay 21 tuổi, cái tuổi rất đẹp và cũng là cái tuổi bắt đầu phải suy nghĩ về tương lai. Vào chuyện chính là em không hiểu mình có gì hấp dẫn mà có lẽ người đàn ông nào gặp em (đàn ông nhé) đều muốn lên giường với em, nếu không phải như vậy thì chỉ cần một thời gian nói chuyện trong công việc thôi cũng sẽ nối gót theo em dù là một người đàn ông chung tình với vợ đi nữa. Nhưng em không muốn điều đó, em không buông thả nhưng em mệt mỏi vì như vậy em sẽ không tìm được một người đàn ông yêu em thật sự.