Nhu cầu của vợ-sắp-cưới quá cao....Giờ phải làm sao?
Mình la ma mới của diễn đàn, theo dõi đã lâu, giờ mới dám post bài hỏi ý kiến các bác...
Số là mình và cô ấy quen nhau đã rất lâu, chuyện cưới sinh chỉ còn vài tháng...
Mình và cô ấy cũng đã sống chung với nhau được 4 năm. Thời gian đầu, 2 đứa rất hòa hợp. Nhưng càng về sau, cô ấy đòi hỏi càng nhiều. Ngày nào trước khi đi ngủ cô ấy cũng khe khẽ khều mình. và mình chỉ có thể phục vụ 3 đến 4 lần... Cuối tuần, nhiều khi không đi được đâu, sáng chiều đều phải phục vụ vì cô ấy bảo: "cuối tuần mà anh..."
Khi còn thanh niên thì còn khỏe mạnh, nhưng giờ thì đã hơi đuối sức vì cả ngày đi làm cũng đủ mệt mỏi....
Mình chợt giật mình nếu sau này cưới về thì không biết làm sao....
Thắc mắc các bố thằng cu trên này có gặp vấn đề này với vợ không?
Ông bà xưa bảo quả không sai...Trường túc bất chi lao...Các bố đừng ham cưới vợ chân dài...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Híc, tưởng 1 đêm, chứ 1 tuần thì bình thường thôi, đồng chí cố gắng "chơi" kô...
Sex xả stress :D
Theo mình thì bạn nên
1. luyện nội công...
Hix, 3-4 lần một tuần mà ... quá cao á? /:) Thế là bình thường mà.
Bác nên chú ý tẩm bổ và đi tập...
Giống mình thế :Embarrassment: Sex là cách giải stress nhanh chóng và hiệu...
Sời , chủ thớt bao nhiêu tuổi mà tuần 3-4 lần còn than mệt ?
Mình yếu...
Có mợ nào giao lưu đê, chứ mãi như thế này chắc chít mất
Viết không được rõ ý, 3-4 lần/tuần thôi... Iem không phải siêu nhân...