Em cũng là người hay vào WTT đọc bài và học hỏi, hôm nay em rất rối nên mới đăng ký nick.:Smiling:
Chuyện của em là thế này, người em thích nhỏ hơn em một tuổi, em tuy đã nhiều tuổi những vẫn còn đi học. Trước đây em có quen và gặp người này rồi nhưng kg có vẫn đề gì cả, bẵng đi một vài năm sau em đi nước ngoài học tiếp và người ta cũng đi làm ở bên này, người ta đã tìm cách liên lạc lại với em, sau khi gặp nhau và nói chuyện ..thỉ em thấy người ta lo cho em đủ thứ, em thì vẫn vô tư không nghĩ gì cả ..rồi thấm thoắt em gặp người đó mà đã được 3 tháng và đến tháng thứ 4 thì em chuyển ký túc xá ra ở ngoài vì cho tiện ah, người ta đã giúp em rất nhiều rồi dần dần em cứ suy nghĩ về người ta và em phát hiện ra rằng em thích người ta, tính em rất thẳng thích thì nói thích mà ghét thì nói ghét, nên em nói với người ta là hình như em đã thích người ta, người ta chẳng nói gì cả chỉ cười thôi ah.. rồi đến một ngày em có việc phải nhờ người ta đến sửa dùm em một ít đồ thì người ta cũng đến (người ta ở xa em bằng 1 tiếng đi bus )..người ta lên ban đêm mà thứ 7 người ta kg đi làm nên người ta đã ở lại đêm đó với em ...kg biết tình cảm nó như thế nào mà đêm đó mọi chuyện đã xảy ra ...bọn em đã hôn nhau và đã quan hệ... nhưng thật sự em kg hối hận về điều mình làm đêm đó và sau đó người ta chỉ nói một câu " xin lỗi đã làm ...đau". em cũng kg nói năng gì cả... rồi người ta về và vẫn đt thường xuyên thăm hỏi, quan tâm em nhưng tuyệt nhiên kg nhắc gì đến vẫn đề đó cả, em cũng ít thời gian và người ta còn phải đi làm nên 2,3 tuần mới gặp nhau 1 lần và lần nào gặp nhau cũng quấn lấy nhau cả... mới đó mà cũng đã gần 6 tháng. Em thật sự kg biết người ta đối với mình như thế nào nên có 1 lần em hỏi người ta ..quan hệ của em và người ta là ntn thì người ta kg tra lời em và em nói là hãy nói những gì suy nghĩ thì người ta bảo nói câu này ra thì em kg vui và sau đó người ta nói rằng "vẫn chưa quên được người cũ".. em hiểu câu này với ý là kg có tình cảm với em. Do em quá thích sau vài ngày giận dỗi thì em cũng chấp nhận thích người ta cho dù người ta vẫn chưa quên người cũ ah. Và rồi thời gian qua đi em cảm thấy cái sự quan tâm của người ta kg còn như xưa nữa nên em đã nhắn off hỏi người ta nghĩ như thế nào nhưng người ta cũng kg thèm trả lời .. nếu em đt thì nói về công việc thì vui còn nói về vấn đề tình cảm thì người ta bảo là đau đầu, hãy để nó bình thường nhưng em hỏi là bình thường như thế nào thì người ta im luôn kg nói năng gì cả... em rất buồn và tối hôm qua thôi em lại nhắn tin và nhắn off cho người ta để muốn biết rõ ràng mọi chuyện để em còn có cách mà giải quyết chứ như thế này em suy nghĩ lung tung và ảnh hưởng đến học hành. Em kg ngại chuyện đã quan hệ và sau này sẽ gặp người khác sẽ khổ. em nghĩ mỗi người mối số phận miễn là sống sao đừng hổ thẹn với lương tâm, đừng phạm pháp là ok.
Em muốn mọi người tư vấn cho em là em làm và nghĩ như vậy có đúng kg ?.. hãy cho em lời khuyên... và người ta là người như thế nào ?... có nên tin tưởng nữa kg ..hay là cắt .. mà cắt là phải đứt :Worried:
Em nói thêm tí nữa là người ta thua em về mọi mặt nhưng em vẫn chấp nhận vì với em mọi người đều đều có mỗi hoàn cảnh khác nhau chỉ là họ kg được may mắn như mình thôi. Em thấy con người của người ta cũng ok lắm chỉ mỗi tội kg nói rõ tình cảm của mình ra nên em chả biết đâu mà lường ...
Àh còn nữa chứ..em đã dường như là van xin người ta nói rõ tình cảm ra để em khỏi phải suy nghĩ lung tung nhưng người ta vẫn bơ những lời van xin đó của em và im lặng ...
Em ngốc lắm đúng không ??:Crying:
Cảm ơn mọi người dành thời gian đọc bài của em, mong đợi những lời tư vấn của mọi người:Rose: