Em chào các bố, các mẹ!


E đang có 1 chuyện thế này mong mọi người cho em xin ý kiến giải quyết với ạ!


Em và chồng em cùng có thu nhập là 10trieu/tháng, 2 người là 20trieu/tháng, ngoài tiền 20trieu/tháng sẽ còn có thu nhập khác, nhưng thu nhập đó là để dành cho việc lớn nên ko tiêu vào tiền thu nhập khác đó. Hàng tháng em đưa cho chồng em 2trieu để tiêu vặt, mà tiền này chồng em chỉ chi tiêu vào uống nước và hút thuốc thôi, còn ăn sáng, trưa, tối đều là em chi, vì 2 vợ chồng cùng làm 1 chỗ.


Giờ chồng em đòi mỗi tháng đưa cho chồng em 5trieu để chồng em tiêu và tiết kiệm (Mà em biết chồng e chẳng tiết kiệm nổi), em không đồng ý vì còn phải chi tiêu cho gia đình và để dành khi có công việc. Bọn e là người Bắc vào Nam làm ăn, sẽ phải tiết kiệm có việc gì còn chạy đi chạy lại ra Bắc nữa. E phân tích cho chồng em thế nhưng chồng em không chịu, giờ lại còn bảo tiền lương của ai người ấy tự tiêu, tự tiết kiệm. Cũng không nấu cơm chung luôn. E nghe thế bực quá, em đồng ý, vì em ý định để cho chồng em như thế 1-2 tháng xem chồng em xoay sở như thế nào. Tối qua em cũng bảo luôn là: Tự ăn, tự tiêu, tự giặt giũ...Rồi e mang luôn 1 chiếc đệm ra: Chỗ ai người ấy ngủ :D, như ly thân ấy nhỉ? Hihi. Chồng e có vẻ bức bối thấy e nằm dưới đệm thì đòi xuống đệm ngủ, em lên giường thì lại đòi lên giường ngủ :))...Nghĩa là ngoài chuyện chồng em đòi nhiều tiền tiêu trong 1 tháng mà ko biết nghĩ tiết kiệm để cho những việc sau này thì bọn em không có xích mích nào khác, khá là hòa thuận và vui vẻ, mọi người cho em lời khuyên với!