Nhờ mẹ có kinh nghiệm cho em lời khuyên, em đang bế tắt có nên tiếp tục cuộc hôn nhân để con em có cha không?????
Chào cả nhà! em năm nay 27 tuổi, con trai 15 tháng em lập gia đình được 25 tháng rồi, em làm kế toán thu nhập 1 tháng 4tr,
Vợ chồng em mâu thuẫn từ khi em bước chân về nhà chồng, em và anh yêu nhau 5 năm mới quyết định lấy nhau, vậy mà từ ngày lấy nhau tới nay em không biết hạnh phúc là gì, cuộc sống vợ chồng em toàn là nước mắt.
Câu chuyện đau lòng bắt đầu từ, Nhà em và anh ấy đều ở quê, cuộc sống cũng không thông thả gì, nên vàng cưới và tiền nát, những đồ dùng cho phòng cưới vợ chồng em tự lo, Lo bao nhiêu đó vợ chồng em cũng đuối rồi, mấy chị em thấy vậy nên nói em nên đãi bạn bên nhà gái ( thứ nhất nhà gái thuận đường hơn, nhà chồng ở trong làng rất khó tìm, thứ 2 chi phí đãi bạn hai chị lo, tiền mừng cho vợ chồng em làm vốn để trả nợ tiền vàng cưới vì vàng cưới em mượn hai chị mà) nhưng khi ba chồng em biết bọn em đãi bạn bên nhà gái, ba không đồng ý, ba gọi điện chồng em, con là con út trong nhà ba muốn làm chuyến cuối cùng rồi nghỉ, nên vợ chồng con đãi bạn bên này, chi phí ba và mấy anh lo, tiền mừng vợ chồng con làm vốn con nói vợ con thế, ý nó ra sao, chứ ba thấy đãi bạn bên nhà gái là không được.
em không muốn làm chồng em khó xử, nên đành nghe theo anh, nhưng đến khi đám cưới diễn ra cha và anh chồng em không giữ lời hứa, tiền mừng bạn bè của vợ chồng em chị dâu em lấy trả chi phí đám cưới, không đưa cho vợ chồng em đồng nào, cũng không đưa danh sách bạn bè đi nữa, em thấy vậy nên nói chuyện với chồng vậy là vợ chồng em mâu thuẫn từ đó, chồng em còn nói mầy không biết sống, mầy coi đồng tiền to quá, ngay trong đêm tân hôn, mấy ngày sau đó vợ chồng em không ai nói với ai tiếng nào hết, đến ngày hồi dâu, ba chồng và chị dâu em kêu em lên dặn, những việc xảy ra vừa rồi con đừng nói với nhà con nhen, vì hồi cha chồng em nói chi phí ổng lo nên vợ chồng em cũng có nói với mấy chị. rồi em biết mình có bầu nên vợ chồng em làm lành để con em có một gd có cả cha lẫn mẹ, khoảng 5 tháng sau em nghe mẹ chồng em đi nói với hàng xóm, thằng út ( chồng em) tốt số đám cưới anh trai cho 1 cây đi cưới, rồi cho mấy chục triệu tiền làm đám. em nghe hàng xóm nói lại mà tức muốn lộn ruột, nhưng vì đang mang bầu nên em im, em không nói với ai cả chồng em, đến lúc em sinh con mâu thuẫn vợ chồng diễn ra gay gắt, em sinh mổ trên bệnh viện nằm 7 ngày mà chồng không ở chăm vợ được ngày nào hết, lên khoảng 20 phút là về, mẹ chồng em lên nuôi 1 ngày nhưng ban ngày thì bả đi nhiều chuyện với người cùng nuôi đẻ, ban đêm thì bả ngủ ngay ô, không đếm xỉa gì tới con dâu và cháu nội hết, con em được 5 tháng thì đau viêm da cơ địa nằm bệnh viện 1 tháng mà em không thấy ai xuống thăm hết, hồi con em nằm viện là tháng 12/2011 nên chồng em liên tục đi ăn tất niên bỏ hai mẹ con ở bệnh viện không đếm xỉa tới, em gọi điện nói ba mẹ chồng khuyên chồng em dùm, thì ổng bả phán, nó phải đi ngoại giao chứ, làm ăn mà không nhậu nhẹt không ngoại giao sao được, con làm vợ phải biết thông cảm chồng chứ, ( chồng em cũng làm công ăn lương như em, chẳng phải làm ông này ông nọ đâu các mẹ) hai mẹ con ở bệnh viện ngán rồi tự về, chẳng thấy ai hỏi han gì hết, những lúc trở trời con đau hai mẹ con tự đi viện trong khi đó cha đang nhậu bù khú với bạn bè, em có nói thì chồng trả lời , những người không có chồng thì sao, biết như thế này ngày xưa tao không lấy vợ coi bà nào gởi một đứa lâu lâu tới thăm, điệp khúc đó lập đi lập lại liên tục. chồng em còn phán mầy thích đi bệnh viện con đau thì từ từ nó bớt, hở một chúc là bệnh viện mày tưởng tao làm kiếm tiền sướng lắm hả, mồ hôi và nước mắt của tao đó, mầy không biết làm gì ngoài việc thích rửa tiền, một tháng chồng chu cấp cho con khoảng 3 triệu.trong khi đó em vừa chăm con vừa phải đi làm kiếm tiền chứ 3 triệu thấm béo vào đầu, vc em đang ở trọ mà, những gì phía chồng và chồng em giành cho hai mẹ con, nên hai mẹ con em ít về nhà nội lắm, một phần con em hay đau, một phần em không thể nào hòa hợp với gd chông. bây giờ êm định ly hôn, nhưng em cũng sợ một mình không nuôi nổi con, em cũng không muôn con em không có cha. nhưng tiếp tục cuộc hôn nhân này em không biết mình đủ sức chị đựng không, em đang bế tắt em rất mong những mẹ cùng cảnh ngộ cho em lời khuyên.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1