Nhờ các mẹ tư vấn giúp - Tỉm hiểu chuyện ngày xưa liệu có tốt
Các mẹ cho em hỏi xíu, e và người yêu của e quen nhau được 2 năm rồi, cuộc sống k dc gọi là giàu sang nhưng cũng đủ ăn đủ mặt, cũng khá là hạnh phúc. Trước đây e quen với a ấy trên internet sau đó tìm hiểu và yêu nhau. Giờ đây 2 đứa đã sống chung rồi, vì một số chuyện gia đình nên k có đám cưới, nhưng tất cả đều là của chung hết rồi, a ấy cũng yêu thương e và e cũng vậy. Nhưng đàn ông ai cũng lăng tăng mà, lúc mới vô ở chung với nhau ảnh cũng thường liên lạc với mấy người bạn qua đường trên y!m có lần e bắt được, lúc đó e đã khóc rất nhiều và ảnh hứa k như vậy nữa và đến giờ 2 đứa rất hạnh phúc. Nhưng đôi khi e cũng có lên y!m của ảnh để xem lại log chat, nhật ký ảnh trò chuyện với người yêu cũ, ảnh cứ giấu e sợ e bít được cuộc sống trước đây của ảnh, cứ mỗi lần ảnh phát hiện e đọc là xóa đi, trước đây e cũng nói với ảnh là có gì thì tâm sự cùng nhau, e k có xem trọng quá khứ của ảnh, không chê bai gì hết nhưng ảnh cứ như vậy... Đôi khi e cũng thấy buồn vì đã là vợ chồng rồi mà cứ giấu nhau mãi, mong các mẹ tư vấn giúp em với!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1