Nhờ các mẹ tư vấn: Em í nói chưa chuẩn bị tâm lí khi mình rủ đi chơi lần đầu
( Nếu e vô tình đọc đc những dòng này thì đừng giận a hay nghĩ linh tinh gì em nhé )
Biết nhau hơn 6 tháng, trước em í trọ sát nhà mình đc 3 tuần nên quen nhau. Cũng hay nhắn tin nhau. Cách đây mấy hôm mình bảo e đến dự sn bố mình, vì bố mình và mẹ em í cũng quen nhau. Tối hôm sau đang chán chán bùn bùn mình rủ e đi chợ đêm chơi, em bảo ko em phải học, để hôm khác. Nghe lời từ chối mà công nhận cứ như rơi từ tầng 11 tòa nhà xuống Tất nhiên là cứ bảo ko đi là đc ah, nên mình vẫn nt hỏi sao e ko đi, bla bla trêu em ^_^ Rồi cuối cùng e bảo e chưa chuẩn bị. Mình nghĩ e chưa chuẩn bị quần áo trang điểm nhưng vẫn giả vờ hỏi em là e chưa chuẩn bị gì. Em nói là em chưa chuẩn bị tâm lí.
Xong, đến đây thì có tí hồi hộp thoáng qua tim . Sau đó khoảng 15 phút (chắc e ăn kum, trang điểm ) em í hỏi mình : " thế đi hay ở nhà anh ? " . Đến đây mình Hạnh phúc tập 2 Mỉnh trả lời e ah để hôm khác cũng đc.
Mà mấy hum nay chat với e cũng hơi chán, e toàn để mình bắt chuyện trước, hỏi j đáp nấy, chẳng bao h chủ động kể chuyện...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bạn là man nữa mà...