Nhờ các mẹ tầng EQ Ggúp em với. Làm thế nào để chồng Cũ quay về. Em còn cơ hội không
Em và chồng vừa li hôn được vài tuần. Lỗi sai phần lớn là ở em. Giọt nước làm tràn li là hôm 3/6. Hai vợ chồng cãi nhau và xúc phạm nhau. Em sẽ kể chi tiết sau. Sau đó chồng em nhất quyết li hôn bảo ko chịu đựng được em nữa. Dù rất thương con nhưng ko thể. Em níu kéo, gia đình em nói chuyện chồng em cũng ko nghe. Và bắt em phải thuận tình để sau li hôn 2 bên còn qua lại chăm sóc con. Lúc ấy anh ấy thề là sẽ li hôn em bằng được, bằng mọi giá cho dù là đơn phương. Em đề nghị cho em thêm thời gian suy nghĩ dù 1 tuần cũng ko được. Anh ấy rất kiên quyết. Lúc đó em đã cùng anh ấy ra tòa để kí giấy hòa giải ko thành. Sau 1 tuần thì có quyết định của tòa án. Giờ thì bọn em đã ko còn là vợ chồng nữa. Em thực sự hối hận đã ko giữ được chồng, đã hối hận cùng anh ấy ra tòa (chồng em dùng dịch vụ nên từ lúc nộp đơn, kí hòa giải, có quyết định các thứ chỉ 2 tuần). Mọi người thấy quá nhanh đúng ko ạ. Chỉ 1 tháng trước em vẫn còn chồng bên cạnh, lúc đó vẫn còn rất thắm thiết. Em còn yêu chồng thương con rất nhiều. Giờ viết lên đây không biết còn cách nào cứu vãn không.
Em và chồng yêu nhau 6 năm, lấy nhau được 4 năm và hiện có con gái 2 tuổi. Chồng hơn em 1 tuổi, năm nay mới 30. Bọn em học cùng lớp đại học. Hai vợ chồng làm nhà nước, chồng em có làm thêm chút bên ngoài. Hai vợ chồng khác quê, vẫn đi thuê nhà ở HN. Hiện tại sau li hôn, em và con đã về quê ở. Chuyện bọn em li hôn chỉ có 1 vài người trong gia đình 2 bên là biết. Bọn em vẫn muốn giấu bạn bè và cơ quan. Nên cả 2 thống nhất chưa nói ra.
Em là đứa cư xử ko được khéo léo và nóng tính, trẻ con. Anh thì hiền và hay bị em bắt nạt, lấn lướt. Anh ấy là người được bạn bè và cơ quan rất yêu quý, đẹp trai (ngoại hình hơn hẳn em). Hai đứa rất khắc khẩu. Trong thời gian yêu nhau cũng chia tay nhau nhiều lần, có lần gần tới 1 năm. Trong thời gian sống chung cũng cãi nhau to vài lần. Và mỗi lần cãi nhau lại đem từ li dị ra. Em rất hối hận.
Chồng em chỉ cần em nói ngọt ngào, dịu dàng là anh ấy sẽ chiều và làm theo. Nhưng nhiều lần toàn em nóng trước khiến anh ấy cáu. Bọn em cãi nhau 3 lần lớn gần đây. Mỗi lần cách nhau khoảng 3 tháng. 2 lần trước sau khi giận nhau thì lại làm hòa. Còn lần này thì hậu quả là li dị. Cả 3 lần ấy đều là em cần anh ấy giúp chăm con lúc nửa đêm vì con ốm. Em gọi anh ấy lên 4,5 câu mà a ấy ko lên. Lúc lên em k được nhẹ nhàng nên anh ấy lại đi xuống tầng dưới làm việc kệ mặc hai mẹ con. Chồng như vậy nên em bảo anh ấy là đồ cầm thú, con thú còn yêu thương con. Nhìn con như vậy mà ko xót lòng à. Rồi anh ấy chạy lên và đấm em. Em đã xưng mày tao với chồng.
Áp lực công việc và chăm con khiến em hay cáu giận. Chồng em cũng rất áp lực công việc. Cả hai vợ chồng ngoài làm việc ở cơ quan, tối về đều phải thức tới khuya để làm tiếp. Cả hai đã không thông cảm cho nhau. Nhà em ko có giúp việc. Bé nhà em gửi trẻ. Nên em là người đưa đón con. Về nấu cơm chờ chồng ăn. Nên em thường đòi chồng giúp em rửa bát. Em cũng hay đòi hỏi chồng giúp đỡ. Em cũng rất trẻ con. Chồng em ko ngủ cùng mẹ con em vì con em hay ngọ nguậy, giường hay bề bộn vì đồ chơi con nhỏ, và anh ấy nhiều việc phải làm. Nên a ấy thường ngủ ở phòng làm việc. Chắc chắn ko có yếu tố người thứ 3 nào. 100%. Lí do li dị chỉ xuất phát từ chính bọn em. Anh nhà em nhu cầu cũng ít. Dù vc hòa hợp. Nhưng a ấy chỉ thích nằm ôm hoặc sờ ti thôi. Rồi ngủ.
Ngoài cãi nhau, khắc khẩu ra. Em lại vụng về trong ăn nói. Cư xử trẻ con nữa. Bọn em rất hay giận dỗi nhau. Cứ mỗi lần giận là em k nấu cơm nữa. Còn a đi ăn bụi.
Chồng em cũng yêu con, thương con và quan tâm con lắm. Chỉ là đôi lúc vô tâm.
Cách đây 1 tháng, hai vợ chồng vẫn rất thắm thiết dù trước đó hay cãi nhau, hay bất hòa. Cùng chăm con, cùng đi chơi, cùng ăn cùng ngủ vẫn chăm sóc em và con. Em vẫn sốc lắm. Em vẫn ko nghĩ bọn em li dị là thật. Đợt cãi nhau vừa rồi cả em và anh ý đều bị áp lực công việc. Em hứa sẽ sửa chữa nhưng a ấy ko chấp nhận. Lại còn ko cho cả thời gian nghĩ nữa. Trong vòng hơn 20 ngày đã chấm dứt quan hệ vợ chồng trên pháp luật rồi.
Lí do li hôn anh ấy đưa ra là không thể chịu đựng em nữa. Không còn tôn trọng em nữa. Ko còn tình cảm nữa. Đã cố gắng nhiều lần vì con.
Chị gái anh ấy bảo anh áy đã khóc khi gọi cho chị. Mọi lần chị khuyên thì đều nghe. Nhưng lần này thì ko nghe ai cả. Bảo ko ai được can thiệp vào quyết định của anh ấy. Bố đẻ em cũng khuyên anh ấy rồi.
Bố mẹ chồng ko yêu quý em lắm. Nên ko nhiệt tình trong chuyện khuyên giải.
Em vẫn còn yêu chồng rất nhiều. Muốn hàn gắn nhưng giờ giấy trắng mực đen rồi. Lại ko ở cạnh. Em gọi điện, nhắn tin hay email mà nói đến tình cảm xưa cũ hay nói em nhớ anh các kiểu là anh ấy tắt máy. Bảo cô đừng làm phiền tôi. Đừng có nghĩ hão. Tôi ko bao giờ có ý định quay lại. hàng ngày gọi điện gặp con rồi tắt máy luôn. Cuối tuần về thăm con thôi vì tòa phân xử em nuôi con. Anh ấy bảo giờ chưa đủ điều kiện để đón lên ở với bố cuối tuần. Nên tạm thời sẽ về thăm thôi.
Em còn cơ hội nào để anh ấy chấp nhận quay lại không các mẹ ơi. Ngày nào em cũng nằm mơ về chồng cũ, mơ được anh ý bảo quay về.
Em ko tập trung được việc gì ngoài việc đau khổ dằn vặt cả. Nghĩ tới kỉ niệm đẹp giữa hai vợ chồng. Nghĩ tới tình cảm đã có của cả hai. Về 1 tháng trước đây thôi.
Giờ em phải làm những gì để lấy lại niềm tin nơi chồng cũ. Để thay đổi được suy nghĩ của chồng cũ. Để anh ấy cho em và con dù chỉ 1 cơ hội vài % thôi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đành rằng e sai nhưng chồng e cũng sai, k động viên vợ, k chăm con giúp mà còn đánh vợ. CHị ghét...
Chị vào đó hỏi đi, sẽ nhận được phản hồi nhanh hơn, nhiều chiều hơn, đa dạng hơn và được mổ xẻ...