Lần đầu tiên mình gởi bài nhờ các mẹ giúp mình. Hiện giờ mình rất giận dữ;tức tối và cả căm ghét ông ấy _BC. Chuyện như thế này.
BC năm nay 73T;ở nước ngoài về Vn chơi. ông già này có tính tình rất xấu;:keo bẩn;ko cho ai trong nhà ăn 1 đồng;chỉ có gái ăn được thôi. ; là người ko có ăn học;ăn nói rất vô duyên,thô tục; cư xử rất thô bỉ...Ai cũng ghét ông và khinh .Bù lại bà vợ hiền;quá hiền và các con cũng hiền; nên mọi ngưởi còn chút lich sự với ông.
Lần này ong về Vn chơi,;ở Hn 2 tháng rồi vào Nam chơi. Ong đến ở nhà mẹ mình;mẹ mình chỉ có 1 mình ( chị em mình đều ở nước ngoài). Mẹ mình cũng lịch sự;:biết điều với sui gia, dù biết ông là người ko ra gì.. Nhưng cũng ko thể tượng tượng được mức độ < xấu xa > của ổng.
Mẹ mình là bà sui ở 1 mình;mà ông vẫn tính ở chung nhà 1 tháng; Các mẹ cũng biết như thế là ko được;:rất kỳ cục. Mẹ mình cũng nể;ko lẽ đuổi đi.. Ông ở đó;hàng ngày mẹ phải nấu cơm nước,đòi ăn cái gì phải mua cái đó. Chuyện tốn hao cũng ko có gì đáng nói nếu ông ko là con người bần tiên. Ông chỉ mua 1 ổ bánh mì ăn sáng:mua sầu riêng ăn cắm cuí 1 mình;ko mời mẹ mình 1 tiếng. Mẹ mình cũng ko cần thứ đó;nhưng thấy ko thích . Ông ở nhà mình là để ko tốn tièn KS và ăn uống, cái đó là do ong nói với người dượng của mình.
Đó là chuyện cư xử bần tiện;Còn chuyện này đáng kinh tởm hơn..và xấu hổ hơn; Ông già này có cái tính dê xồm;thấy đàn bà con gái là xáp vô.Mấy lần trước,ong dan díu với con mẹ dì ruột của mình. Chuyện thật kinh tởm phải ko? Các mẹ sẽ hỏi sao nhà minh ko nói?, Cả 2 con người đều ko có đạo đức; Con mẹ đó ham tiền ;nhà mình nói thi chửi mẹ con mình, rồi ra đường kể xấu nhà mình..ko có chút gì tự trọng;thua cả mấy con nhỏ cave..Trơ tráo và thô bỉ.Còn ông già thì cũng vậy;làm chuyện xấu xa mà ghênh ghênh cái mặt, ko thể nói được.
cách đây 2 năm;ông bị con mẹ này làm tiền trắng trơn;đã báo công an;rồi trốn chui trốn nhủi ..Ông già này rất nhát;dù chuyên lấy vợ người ta rồi sợ bị hăm doạ. Tưởng rằng lần này biết sợ:tránh xa con mẹ đó. Ai dè;ông lại tiếp tục qua lại ngang nhiên trong xóm,con mẹ kia tham tiền nên rủ rê;ông này rút tiền ra cho để được ngủ với nó. Mà phải chi con mẹ này còn trẻ đâu;:50t rồi.
Mẹ mình tỏ thái độ ko bằng lòng;nói: anh sui làm vậy có coi được ko? Ông xoen xoét cái miệng,nói ko có làm gì. Nói chung;ong nay rất già mồm. ko nói nghiêm túc được.Ông đi nói với con mẹ đó là ko có tiên:;tiền giao hết cho mẹ mình giữ rồi.Mà ko hề có chuyện đó. Ông hết tiền xài;nên ở nhà mình;đưa cho mẹ 2 triệu VND;nhưng mẹ mình ko lấy;đã trả lại;ổng lấy tiền .Mà ông này thuộc loại hết xài;đi chơi gái về:kể oang oang với, mẹ mình;với dượng mình. Đã bị mẹ mình nói mỉa mai mà ko biết nhuc. Mẹ mình nói:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Em có ông thầy hay ho lắm,...