Nhờ các chị, các mẹ tư vấn giúp ah.


Cháu của chồng em là cháu trai (con chị gái chồng) vừa mới thi đại học xong nhưng rớt rồi, cháu sẽ ở với nhà em để ôn thi lại và nếu có đậu thì cũng sẽ ở với nhà em để học đại học.


Nhà em thì có hai vợ chồng, hai đứa con (1 bé sắp sinh), sau khi em sinh bé thứ 2 thì sẽ có cả bố mẹ chồng vào ở coi bé giúp em để em đi làm và có thể sẽ ở cùng luôn vì ông bà lớn tuổi rồi (ông bà không có lương hưu hay tiền tích lũy gì cả).


Thu nhập 1 tháng của hai vợ chồng khoảng 25 tr, không phải trả nợ hay thuê nhà gì cả.


Hôm vừa rồi, em có nói chuyện với chồng là nếu cháu chồng ở lâu dài thì phải góp tiền ăn hàng tháng. Nhưng chồng em không đồng ý, nói là không đáng bao nhiêu nên không lấy tiền.


Thực tế, nhà anh chị chồng cũng ko khó khăn, hai vợ chồng còn trẻ (chị ấy mới 38 tuổi) nhà ở quê còn to hơn nhà em, cũng chỉ có 2 con, thu nhập hàng tháng cũng tầm 17 tr chứ ko ít (chị làm may, chồng làm bên quân đội)


Trong khi theo em tính, nếu cháu chồng ở nhà em thì 1 tháng nguyên tiền ăn (3 bữa) cũng tầm 2 tr, chưa kể tiền điện (cháu ở phòng riêng, có máy lạnh, mà ở trong nam thì nóng lắm, phải xài thường xuyên), nước, rồi các nhu yếu phẩm khác như xà bông.....


Em chỉ tính tròn: 2 tr/ tháng x 5 năm là cũng hơn 100 triệu chứ ko phải ít.


Thế mà chồng cứ làm như ít lắm ấy, ông xã ko đi chợ nên đâu có hiểu, mọi thứ bây giờ đắt đỏ chứ có rẻ gì đâu chứ.


Trong khi đó, nhà em còn phải nuôi hai con nhỏ và bố mẹ chồng, có phải giàu có gì cho cam. Nhà cháu thì hai bố mẹ đều đi làm và chỉ nuôi hai con đã lớn.


Bữa giờ cháu ở chung với bọn em 1/2 tháng rồi, nhưng chưa nghe mẹ cháu đề cập gì đến chuyện tiền bạc cả. Nếu ở 2-3 tháng thì em có thể lo được, nhưng ở dài lâu thì thú thực em ko thể, dù thu nhập nhà em đủ để lo thì đó cũng phải là trách nhiệm của nhà em. Vì chuyện này mà hai vợ chồng đã cãi nhau.


Việc em lấy tiền của cháu 2 triệu/ 1 tháng có hợp lý ko ah? Nếu chồng em không đồng ý thì em phải làm sao để thuyết phục? Em có nên nói chuyện này thẳng thắn với chị gái chồng hay không? Các chị, các mẹ tư vấn cho em hướng giải quyết với ah. Em cám ơn.