Nhật kí ngày 27/11/2015


Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Đàn ông tốt hay gặp phụ nữ xấu.
Đàn ông xấu lại hay gặp phụ nữ tốt.
Bạn yêu và yêu sâu đậm, chân thành, chung thuỷ như...
Ngày gì đây anh?
Anh vẫn nghe nó, và em biết, ký ức là điều khó có thể quên, có điều, hiện tại ko thể thay đổi....
.......
Vẫn...
Ai trong đời cũng trãi qua những chuyện đau lòng. Cố lên nha bạn. Rồi ngày mai sẽ tươi đẹp hơn thôi!
Vắng anh em cũng đang...
Cho tôi về đường cũ nên thơ
Cho tôi gặp người xưa ước mơ...
.....
Nhắm mắt ôi sao nửa...
Anh đang muốn trả thù em, muốn em dằn vặt suốt cuộc đời này sao? Sao anh ko trả...
Em phải làm gì đây?
Buông tay ư?...