- Một ngày cách đây 2 năm: phew đây là lần đầu gặp mẹ bạn trai mình! Dù đã chuẩn bị tinh thần kỹ càng nhưng nghe những câu nói: bác không thích ai là con một như con! Hả bố mẹ con li dị àh (bĩu môi khinh bỉ), là mình biết cuộc đời mình sóng gió rồi đây!
- Trước khi cưới: phải làm 2 loại thiệp để "cô dâu" khỏi dòm ngó! Ủa mà lạ tiền cưới bên đó lấy hết, con tiền nhà mình thì mẹ mình cho mình mà! Xong mình còn đồngg ý với chồng nếu bên nhà trai lỗ sẽ lấy tiền để dành của MÌNH bù vào cho mẹ ảnh mà! Dòm ngó là sao ta?!? Không hiểuuuuuu! Thôi kệ thích sao cũng được! Mệt! Nhưng mình không thích cái kiểu, hễ đúng là do con trai nhà đó giỏi blah blah! Còn con trai nhà đó làm sai là do MÌNH! Mắc cười!!!!!!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cũng cố gắng làm một cô dâu tươi tắn vui vẻ nhất. Nhưng làm sao có thể! Vàng đeo cho con dâu thì bảo, "bữa đó đeo...
Mình kiểm thùng tiền phát hiện có 1 phong bì là hàng xóm láng giếng thân nhà mình, đi nhưng không có tiền. Khi về nhà thì được...