...Hôm nay nhóc lớn bắt đầu thi HKI. Mẹ lo quá đi. Đừng cằn nhằn vì mẹ cứ luôn miệng hỏi con: học bài chưa, ôn xong chưa? Mẹ là thế đấy , con yêu ạ. Con trai mẹ lớn rồi...Ừ, mẹ biết , con muốn mẹ thấy con lớn, con biết tự lo cho mình. Nhưng sao, mẹ vẫn thấy con bé lắm cơ!


Mẹ nói với con: nếu mẹ không lo, không quan tâm đến con, con thích à? Ui, giật mình khi con bảo : thích lắm!


Ôi! ông tướng con. Nghĩ thế là sướng đấy ư? Buồn, nhưng không giận. À à, mẹ biết: con muốn tự do, khẳng định cái tôi ấy mà. Hìhì...cu cậu cứ mà giận, mà tức đi. Mẹ vẫn cứ bên cạnh con mà nhắc, mà mắng mãi thôi.


Vì...đó là hạnh phúc của mẹ mà!