Sáng nay, Hà Nội trở lạnh , choàng tỉnh từ lúc 5h sáng, quờ tay sang bên cạnh nhưng chỉ là sự trống vắng...Chồng đi công tác, 3 hôm nữa mới về...
Khẽ mở cửa phòng, 2 nhóc nhà mình, thằng em gác chân lên thằng anh, 2 đứa ngủ ngon lành..bọn trẻ tệ thật, lại đạp chăn rơi xuống đất nữa rồi, cảm lạnh thì sao chứ?
Hôm nay, em phải đi làm sớm, chị Tuyết bên hành chính hẹn đưa bản kế hoạch...Dắt xe ra khỏi nhà, đường phố mới 7h mà sao đông thế, qua khu Ngã Tư Sở đã thấy tắc ghê gớm, lách mãi mới thoát được...
Đến công ty, mọi người xúm bu vào chỗ thằng Quân maket, chỉ chỉ trỏ trỏ, bàn gì ra chiều ghê gớm lắm....Nhìn thấy em, mấy bà cùng công ty còn đon đả: " Linh ơi, có tin này hay lắm, em đi LEAD thì cẩn thận nhé! Nổ bình xăng đây này"
Hiz...đọc xong, em cũng thấy sợ.. Hay đợi chồng về, mình bán xe này đi, mua xe khác anh nhé! Chứ giờ mỗi lần đụng vào xe là em cứ lo lo..nhỡ đâu, chẳng may nó lại....
À, chồng ơi, hôm qua bà ngoại gọi điện nhắc, tuần sau cưới con nhà chú Thắng đấy nhé! Con bé Ngọc mới có 20 tuổi mà sao cô chú cho cưới sớm thế nhỉ? Em nghĩ cứ thương thương là....Bọn trẻ bây giờ yêu sớm quá, nhiều lúc cha mẹ chẳng quản lí được.... Nghĩ vậy, em lại thấy lo cho 2 đứa con của mình anh ạ! Vợ chồng mình đều bận, nhiều khi cứ phó thác hết chuyện chăm sóc con cho chị giúp việc, bây giờ bé thì ko sao, nhưng vài năm nữa, khi lớn lên, chúng nó sẽ thế nào?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1