Nếu bạn đang cảm thấy bế tắc, bi quan vào cuộc sống, mất người thân, hay đơn giản là thất tình, thì hãy bỏ chút ít thời gian vào mỗi ngày để đọc bài viết này. Bài viết này nó không thể làm cho bạn cảm thấy vui vẻ hơn sau khi đọc, nhưng ít ra nó còn có thể cho bạn cảm thấy mình may mắn tới chừng nào so với nhân vật trong câu chuyện.
1
Tôi và em biết nhau cũng không phải là khoảng thời gian quá dài, nhưng cũng không phải là quá ngắn, nó đủ để tôi có thể hiểu được con người em, đủ để hiểu được những vất vả, mất mát, tủi nhục mà e đã chịu khi còn nhỏ.
Em sinh ra trên mảnh đất miền Trung đầy nắng và gió. Mẹ em, ngày xưa tuy là con gái nhưng đã học đến đại học. Thời còn con gái bà là kế toán của 1 xưởng may của hợp tác xã, khi đó bà có 1 mối tình đẹp với người đàn ông làm thủ kho của xưởng. Lúc đó, 2 người đã có đám dặm ngõ với nhau, chỉ vài tháng sau nữa đám cưới sẽ được diễn ra. Nhưng sau 1 lần nhậu chung với những người cùng chung xưởng, vì tự ái, tính sĩ diện của đàn ông chê rằng gia đình ông thấp kém, không xứng với mẹ em, cộng thêm rượu vào nên ông đã dí súng vào đầu tự sát. Khi ấy, mẹ em đã bị gia đình người đàn ông kia chửi rủa thậm tệ, họ cho rằng con trai họ chết là vì mẹ em.
Mặc dù đám cưới chưa được diễn ra, nhưng mà mẹ em đã được gia đình người đàn ông kia dặm ngõ nên người xưa đều cho rằng mẹ em đã có 1 đời chồng. Và điều đó đồng nghĩa với việc mẹ em nếu lấy chồng thì không được lấy người đàn ông chưa lập gia đình. Và nếu lấy người đàn ông chưa lập gia đình thì người ấy cũng thuộc dạng không bình thường.
Hai năm sau ngày người đàn ông kia mất, mẹ em lên xe hoa với cha em. Cha em dù chưa từng có vợ nhưng ông lại thuộc dạng khù khờ, gia đình ông lại nghèo khó. Khi lấy cha em gia đình ngoại em đã kịch kiệt phản đối, vì cho rằng không môn đăng hộ đối với gia đình nhà ngoại em. Ngày mẹ em quyết định lấy cha em là cũng là ngày nhà ngoại em quyết định từ mặt mẹ em. Khi ấy, đến đám cưới cũng không được tổ chức, chỉ xem ngày đẹp rồi về nhà chồng thôi.
Mẹ anh nghiệt lắm anh ơi!
Biết là có được ở đời với nhau?
Hay là vào trước ra sau
Cho cực lòng thiếp, cho đau lòng chàng
Dường như những câu tục ngữ này rất hợp với hoàn cảnh mẹ em bây giờ! Bà nội em vì ganh ghét tình cảm của cha em dành cho mẹ em nên đã không ít lần bày ra những chiêu trò hãm hại mẹ em nhằm cho bỏ ghét dù cho khi đó mẹ em đang mang bầu em, bà cũng không tha. Lịch sử dường như sẽ chẳng bao giờ có một người mẹ chồng nào độc ác hơn bà em, bà dường như không từ bỏ bất kì một thủ đoạn nào nhằm hãm hại mẹ em để cho bà bõ ghét