Nhà chị dâu em có 3 chị em gái, bố thì đã mất hơn 10 năm nay. Gần đây, cô út cũng lập gia đình riêng. Vậy là cả 3 chị em đều lấy chồng xa nhà. Chỉ có mỗi chị dâu em thì ở cách nhà mẹ khoảng hơn 2km. Các chị em đi lấy chồng hết, giờ mẹ phải ở một mình. Họ hàng thì ở xa, nên không ai sống cùng hết. Dù trong nhà mọi thứ đồ đạc tiện nghi đầy đủ chẳng thiếu thứ gì cả.
Con gái lấy chồng thì phải theo chồng, không thể hôm nào cũng đến nhà mẹ đẻ mà ăn ngủ được. Nên chị dâu em dạo này không yên tâm, lo lắng cho mẹ không có ai trông nom, không biết mẹ hàng ngày như nào. Đến nỗi dạo này nhìn chị gầy rạc người đi trông thấy.
Cùng phận làm con, em thấy thương hoàn cảnh chị quá mà chẳng biết làm sao. Các mẹ nghĩ xem có cách nào giúp chị em với.