Lại là câu chuyện chị dâu- em chồng muôn thuở, nhưng lần này sẽ được chia sẻ từ phía cô em chồng - vâng, em chồng thì bao đời nay là người thường đóng vai ác, để xem cô em chồng có cái gì để mà kể lể ở đây??!!



Nói không ngoa, nhưng theo em thì có lẽ hiếm có cô gái nào được như chị dâu của em.


Bàn về nhan sắc : xinh đẹp cao ráo trắng trẻo dạng hot girl


Bàn về học thức, năng lực xã hội: thông minh lanh trí, tn cử nhân, giỏi làm kinh tế ( gia tài 2 vợ chồng chỉ vài năm đã gầy dựng được kha khá, có thể có được cuộc sống khá sang chảnh rồi ạ, nói vắn tắt thì có thể xem chị dâu là giám đốc, anh trai là trợ lý công ty 2 thành viên ạ...)


Vâng, không ít người sẽ bảo anh trai em số hưởng ạ, rất nhiều cô gái nhìn chị ấy với sự ngưỡng mộ, mong muốn mình sẽ được như chị ấy: đẹp, giỏi, chồng thương yêu, đối nhân xử thế tốt.... Thế nên nhiều khi em cũng hay nghĩ chị dâu kiếp trước chắc chịu khó tu thân tích phước, và rồi là do chị dâu mắc nợ anh trai, hay nhà em mắc nợ chị ấy, để rồi mọi người gặp nhau kiếp này ( ai rảnh rỗi phân tích giải đáp hộ em )...!!!


Vài tháng đầu hôn nhân của đôi trẻ, mọi việc diễn ra êm đềm, nói thêm là 2 anh chị sống chung với bố mẹ chồng chứ không sống riêng, thỉnh thoảng có cô em chồng xuất hiện vì ở xa lâu lâu mới về nhà, mọi người sống khá chan hòa với nhau.