Chào mn. Cho em tâm sự tí ạ chứ k e trầm cảm mất.

Em vs ck quen nhau qua một ng bạn chung. Đc 6 tháng thì cưới. Ck e là 1ng rất chu đáo, cẩn thận, quan tâm chăm sóc vk. Khi yêu e có về nhà ck 3 lần thì mn cũng rất niềm nở đón tiếp. Vì thế nên e mới đồng ý cưới.

Nhưng đời k như mơ. Đến sát hôm cưới e mới biết bố ck e là 1ng vô cùng kẹt xỉ. Kẹt xỉ vs cả con cháu.

Hôm đón dâu, sáng hôm sau đón thì tối hôm trc ck e mới về nhà đc do làm ở xa. A ấy cũng gọi điện cho mn ở nhà là trang trí nhà cửa vs phòng cưới cho đàng hoàng. Lúc trên xe dâu e cũng thấy ck gọi về nhà hỏi nhà cửa sắp xếp xong chưa. Nhưng lúc đến nơi e thực sự bất ngờ. K rạp cưới, k phòng cưới. Tất cả như là ngày bình thường, k có gì cả. Ng nhà e sững sờ, bố e định dắt e về k cho cưới vì nghĩ nhà trai k tôn trọng mình. E hỏi ck thì ck bảo hqa về muộn quá k kịp làm gì, bảo bố thì bố bảo k cần làm vì tốn tiền. Mẹ ck e thì 1 mực nghe bố ck k dám cãi 1 câu. Ck e bảo hôm đó cả nhà cãi nhau to nhưng muộn quá rồi vs lại sáng hôm sau đón dâu sớm nên ck e k kịp gọi ng đến bắc rạp. 


Đến lúc nhà đẻ e về hết e mới chạy vào vệ sinh khóc như mưa rồi mới xuống ăn cơm. Bố ck còn bảo may quá thông gia k ở lại ăn k thì lại mất 2 mâm cỗ.

Hôm lại mặt về nhà đẻ e, mẹ đẻ e mới bảo là tráp xin dâu 2 nhà đã thống nhất là cho tiền thách cưới vào đó 9tr999k. Nhưng hôm đó mở ra có 7tr  lại còn để vào cái phòng bì nhàu nát nữa. Hôm đó ck e bị cả nhà vk chửi cho k kịp vuốt mặt.

Cưới xong bố đẻ e có ý kiến mua nhà cho 2 đứa. Ông mới nói chn vs bố ck e để góp vào mỗi nhà 1 nửa. Thì bố ck e phớt lờ luôn bảo là k có tiền, bảo thông gia có tiền thì mua nhưng lại muốn để ck e đứng tên nhà luôn. Bà mẹ ck thì bảo vs bố đẻ e rằng ông có tiền, ông thương con thương cháu thì ông mua luôn cái oto cho 2 đứa luôn. E nghe xong e thực sự sốc. Bố e thì tức rồi chửi e ngu k biết nhìn ng mà lấy, lại đi lấy ck có nhà ck kẹt xỉ, kẹt xỉ vs cả con cháu mình. Nhà ck e k phải là nghèo mà là ông bà có tiền. Hôm đón dâu xong, ngồi ăn cơm ông khoe có hơn 1 tỷ để dành. Nhưng hôm sau bà lại bảo vs e là cả nhà có đc hơn 60tr nhưng tiêu hết vào đám cưới 2 đứa rồi nên giờ k còn đồng nào. E chỉ biết cười trừ thôi.

E bầu bí nên phải uống thuốc. Bố ck e nhìn thấy tỏ vẻ khó chịu ra mặt vì ông bảo ngày xưa có phải uống thuốc gì đâu mà vẫn khoẻ mạnh. E đói e ăn nhiều 1 chút, ông cũng khó chịu. Ông bảo ăn ít thôi k thai to quá k đẻ thường đc. Nói chung là cứ mua gì hay ăn gì nhiều quá k vừa mắt ông là ông nói.

Chị ck e có đứa con hơn 2 tuổi. Cứ tối là chị cho đứa bé uống sữa. Ông cũng bảo uống ít thôi k nó béo phì. Trong khi ấy nó còm nhom đi, cơm thì lười ăn. Chị ck e đang canh để đẻ thêm thằng cu thì ông bảo cố đẻ đc thằng cu thì vớ vẩn nó chết vì nghiện, rồi ông quay ra bảo e sau này dạy con cũng cẩn thận k nghiện. Ông bảo quen nhiều nhà có con trai bị chết vì nghiện lắm rồi nên ông nói thế. E nghe mà rùng hết cả ng. Chị ck e thì mặt tái mét lại rồi nói lại ông 1 trận.

Ck e k nói chuyện đc vs ông. 2 bố con nói câu trc thì câu sau cãi nhau ngay nên 2vc e thuê nhà ở riêng. Cũng may k phải ở cùng bmck k thì e k biểt sống sao.

Chuyện về bố ck e còn dài lắm. Kể tiếp chắc thành tiểu thuyết mất. Nói chung là k nhờ đc bên nội cái gì cả nên 2vc cứ cố dựa vào nhau mà sống thôi. 


Cảm ơn mn đã đọc ạ!