Em chào các anh, chị,
Chắc trong này cũng nhiều anh chị hơn tuổi em, em đang có 1 vấn đề cần lời khuyên của các anh chị đi trước.
Hiện tại, em có quen 1 anh, hơn em 15 tuổi. Hiện tại thì tình cảm của cả 2 khá tốt, anh ấy thì chưa có đề cập đến chuyện lâu dài, nhưng con gái có thì, em cũng muốn xin một số kinh nghiệm trước khi em chủ động hỏi anh ấy về chuyện hôn nhân. Em năm nay 27, anh ấy hơn em 15 tuổi, nhìn ngoại hình thì vẫn trẻ lắm, chuyện td thậm chí ở mức tốt, nhưng anh ấy thì có con với vợ cũ đã ly hôn nhiều năm, em thì chưa có gia đình.
Bây giờ chuyện khó nhất đó là làm thế nào để em thưa được chuyện với gia đình em, nhà em thì ở quê, tư tưởng sống của bố mẹ không thể thoái mái như trên thành phố được, có khả năng cao là bố mẹ sẽ phản đối. Nên em muốn xin ý kiến của các anh chị, em có nên tính chuyện lâu dài với anh ấy không ạ? và nếu có thì có cách nào thuyết phục được bố mẹ em không ạ? Tính tuổi thì bố mẹ em hơn anh ấy vài tuổi thôi ạ :((((


Tìm tới
Trang bình luận
/ 2