Em chào tất cả các anh chị trên diễn đàn, em cũng tham gia diễn đàn đã lâu và đọc được rất nhiều bài viết của các anh chị trên này nhưng hôm nay em muốn tâm sự chuyện của em cho mọi người và cũng mong được xin ý kiến của tất cả các anh chị...


Em năm nay 23t, người yêu em hơn em 3t, chúng em đã yêu nhau được 5 năm, quả thật 5 năm là 1 khoảng thời gian ko dài nhưng thực sự đối với em 5 năm đó là khoảng thời gian vô cùng đặc biệt và chứa đựng rất nhiều kỷ niệm của 2 chúng em. Anh ấy là người ở tỉnh khác xuống Hà Nội học tập và làm việc, còn em là người sinh sống ở nơi đây. Chúng em có thời gian tìm hiểu và yêu đương nhau khá dài (hơn 2 năm) rồi mới công khai với gia đình 2 bên, và chúng em hoàn toàn nhận được sự ủng hộ của các bậc phụ huynh vì thời gian đó anh đã có 1 công việc ổn định (tuy lương tháng ko cao) và em cũng đang đi học cao đẳng, chúng em dự định khi nào em ra trường sẽ tiến đến hôn nhân. Gia đình 2 bên đã có sự qua lại với nhau thể hiện ở việc : gia đình anh ấy có xuống nhà em chơi và nói chuyện với bố mẹ em, cũng như bố mẹ em cũng đã về quê thăm nhà anh ấy.


Thời gian cứ thế trôi đi, khi mà cuộc sống ngày càng khó khăn và mọi thứ đều đắt đỏ mà đồng lương của anh mãi cứ ì ạch như vậy, tiền thuê nhà đã chiếm quá nửa tháng lương của anh nên em thấy vô cùng tội nghiệp. Vì 2 bên gia đình đã qua lại với nhau và nhà em vẫn còn phòng trống nên em bàn với bố mẹ em cho anh về ở nhờ 1 thời gian, cũng như tạo điều kiện cho anh có 1 cuộc sống đỡ vất vả hơn, bố mẹ em rất chiều em cũng như thương người nên bố mẹ đồng ý ngay (1 phần cũng là vì bố mẹ em nghĩ trước sau gì cũng là con cái trong nhà). Vậy là anh đã sống ở trong nhà em, với bố mẹ em, em và em trai em (chuyện anh sống ở nhà em thì gia đình anh cũng biết nhưng cả anh và gia đình đều ko muốn mọi người ở quê biết chuyện, vì nếu biết chuyện thì họ hàng, làng xóm, bạn bè ở quê anh sẽ nghĩ về anh và gia đình anh như thế nào?) nên tuyệt nhiên chuyện anh ở nhà em được dấu kín tất cả mọi ng ở quê anh. Nhưng đó là chuyện dấu được ở quê, chứ về phía gia đình em ko thể dấu được, vì anh sống ở đây, mọi người quen biết gia đình em đều biết : họ hàng, làng xóm, bạn bè... nhưng vì suy nghĩ ở HN thoáng hơn ở quê và gia đình em cũng đã xác định coi như ko nghe thấy gì nên mọi chuyện cũng bình thường.


Anh sống ở nhà em tầm hơn 1 năm thì giữa em và chị gái anh có xảy ra những mâu thuẫn, ban đầu, em cũng chỉ góp ý nhẹ nhàng với anh, nhưng càng ngày chị gái anh càng trở nên quá quắt (em xin kể tóm tắt về chị gái anh : anh có 1 chị gái đã lấy chồng cách nhà anh có 2km, 2 vợ chồng chị gái anh đều đã có công việc ổn định và đã sinh 1 cháu gái, hồi sinh cháu gái anh dù nhà chồng cách có 2km nhưng chị gái anh đã xin về ở cữ nhà anh
2 năm
, mà đâu chỉ có chị gái anh và cháu gái về nhà anh ở mà đây là cả gia đình chị gái anh cùng về nhà anh ở bao gồm cả chồng chị ấy, rồi nhập cả hộ khẩu đứa cháu gái ấy vào nhà anh với lý do là vì nhà anh ở trung tâm nên xin học dễ hơn, mặc dù quan hệ chỉ là cháu ngoại). Trong thời gian anh ấy ở nhà em thì chị gái anh tiếp tục mang thai và đẻ ra 2 bé sinh đôi là con trai, rồi chị ấy lại tiếp tục bài ca cũ khi xin về nhà anh ý ở với lý do như đứa bé gái đầu (chị ý muốn ở tầm 2 năm, và còn muốn ở nhờ cho đến khi nhà chồng xây nhà, rồi lại tiếp diễn chuyện hộ khẩu... bla bla), em nói đến đây thì mọi người có thể tự hiểu mục đích của chị gái ng yêu em và chồng chị ý là gì!!! Em đã phản đối với anh chuyện chị anh ko được về nhà anh ở và cả chuyện hộ khẩu ( vì em nghĩ nếu ở cữ thì ko cần phải ở tới 2 năm cũng như cháu ngoại tại sao lại nhập hộ khẩu vào làm gì?) ban đầu anh cũng nghe theo em nhưng về sau anh lại lén lút để cho cả gia đình chị gái anh (bây h là 5 người : bao gồm 2vc và 3đứa con) về nhà anh ở và để mẹ anh nuôi. Chị anh về nhà anh ở mấy tháng thì em phát hiện ra sự thật và em đã cãi nhau ầm ĩ với anh ở nhà em, vì em vẫn muốn giữ sĩ diện cho anh và gia đình anh ở quê nên em ko bao giờ em làm cho gia đình anh mất mặt.


Ngày em phát hiện anh để cho cả gia đình chị gái anh về là 26 tết, từ đó đến tết em và anh có cãi nhau và anh cũng được nghỉ tết để về quê, nhưng trong thời gian ở quê thì anh có tụ tập với nhóm bạn học cùng cấp 3 và đi ăn tất niên cũng như đi chơi tết cùng nhóm đó sau đó anh quen 1 đứa con gái qua lời giới thiệu của thằng bạn. Có thể là trong lúc em và anh có xích mích anh đã tán tỉnh và nói chuyện với cô ta hoặc là anh muốn yêu cô ta nên lập nên kế hoạch tìm cách chia tay em. Em ko hề biết chuyện gì và vẫn cãi nhau với anh chuyện gia đình chị gái anh, bọn em định ra tết sẽ tổ chức đám cưới và chúng em sẽ về quê sống đế gia đình chị gái anh dọn về nhà chồng, em và anh đều đã thống nhất chuyện đó qua những cuộc nói chuyện và anh cũng đã nói chuyện này với mẹ anh, mẹ anh cũng đồng ý.


Em vẫn tưởng mọi chuyện diễn ra theo kế hoạch như thế đến mùng 9 anh lên Hà Nội làm và 12 anh về nói chuyện với mẹ anh về chuyện cưới xin của bọn em, bọn em hoàn toàn ko cãi nhau gì cả và đến chiều 12 sau khi đi làm về anh đã về quê theo kế hoạch để bàn chuyện cưới xin với mẹ anh. Em cứ nghĩ là anh về quê theo ý kiến của cả 2 đứa nhưng ko ngờ đến sáng 13 anh ấy đã nhắn tin cho em nói rất nhiều điều cao thượng nhưng mục đích là muốn chia tay em, và anh ấy muốn chạy trốn (em nghĩ anh ấy muốn chạy trốn vì chưa muốn cưới em hoặc vì chuyện gia đình chị gái của anh ấy, và kể cả đến lúc anh ấy muốn chia tay em em cũng hoàn toàn ko biết chuyện anh ấy quen cô gái khác) và anh ấy cũng dấu biệt chuyện anh ấy lừa dối em đi quen ng khác. Em đã rất lo lắng vì sợ anh ấy bỏ đi thật nên đã gọi điện về quê hỏi mẹ anh ấy nhưng mẹ anh cũng ko biết là anh đi đâu, anh bỏ đi suốt cả ngày hôm 13 và đi đâu làm gì ko ai biết, tất cả đều sốt sắng đi tìm. Cuối cùng tối hôm đó anh ấy cũng về và gọi điện cho mẹ em và nói chuyện với mẹ em chuyện muốn chia tay em (anh ý sống ở nhà em 3 năm rồi mà nỡ nói với mẹ em những lời rất vô tình, bạc bẽo) nhưng mẹ em vẫn trách mắng em rằng lỗi tất cả là do em vì em đã mắng chửi, chì chiết anh vì chuyện chị gái của anh ấy (thực sự đến lúc này mẹ con em vẫn chưa biết sự thật là anh ấy có người con gái khác nên mẹ em vẫn mắng chửi em), em nghĩ rằng em đã sai và em muốn xin lỗi anh ấy để bọn em có thể tiếp tục yêu nhau. Nhưng...


Đêm ngày 13, sáng ngày 14 vì quá hối hận nên em thức cả đêm ko ngủ được, em bắt đầu lục lọi, xâu chuỗi mọi thông tin, tìm kiếm trên YH và Facebook (từ trước đến nay anh ấy nói với em anh ấy ko có fb và em cũng tin), nhưng đêm hôm đó em đã tìm qua nick bạn anh ấy và thấy anh ấy có dùng fb, và anh ấy dùng từ rất lâu rồi nhưng luôn luôn nói dối em là ko có, và kể từ lúc đó em mới biết mối quan hệ giữa anh và cô gái kia. Hôm sau anh lên nhà em và nói chuyện với mẹ con em mọi chuyện và luôn mồm nói rằng muốn kết thúc và vẫn khăng khăng đổ tất cả lỗi cho em vì anh nghĩ em chưa phát hiện ra fb của anh. Đến khi em cho anh xem những bức ảnh và những lời tán tỉnh giữa anh và cô ta trên fb thì anh cũng giật mình tuy nhiên anh ngụy biện rằng : đó chỉ là tán tỉnh chơi bời. Em ngọt nhạt với anh để anh cho em mật khẩu fb để có thể xem xem anh và cô ta nói chuyện chơi bời thế nào thì anh ko chịu, nhưng sau 1 hồi thuyết phục thì anh cũng đồng ý. Và sau khi đọc được hộp thư trong fb của anh thì em mới vỡ lẽ ra rất nhiều điều : ngoài chuyện anh tán tỉnh cô ta sau lưng em thì còn chuyện anh luôn mồm giới thiệu với bạn bè và những người quen biết của anh rằng anh chưa có người yêu (mặc dù gia đình 2 bên đã có qua lại, hàng xóm láng giềng ở quê anh ai cũng biết) và nếu ai có thì giới thiệu cho anh, nhưng sốc nhất là em biết ra 1 sự thật : rằng anh còn đi CAVE trên mạng, ko những thế anh còn có nick để trao đổi CAVE và HÀNG với những người cùng sở thích và hơn nữa anh còn đang chăn rau với tất cả những thể loại bệnh hoạn như anh...


Đến lúc này em thực sự sốc và ngã quỵ, em ko bao giờ nghĩ 1 con người như anh lại có thể làm những chuyện như vậy (tất cả mọi ng ở quê anh, ng quen biết anh, gia đình em, họ hàng, làng xóm của em và thậm chí GIA ĐÌNH ANH đều nghĩ anh là 1 người ngoan ngoãn, hiền lành, tử tế...) bây giờ em cũng đem chuyện này ra kể thì cũng ko ai tin em, vì họ sẽ nghĩ em là 1 con người đặt điều, vì thực sự hình ảnh của anh trong mắt mọi người thực sự rất ĐẸP và HOÀN HẢO, thậm chí em còn ko được mọi người quí mến bằng anh...


Hiện bây giờ anh ấy vẫn nghĩ em chưa biết sự thật về chuyện anh đi CAVE rồi "CHĂN RAU", anh ấy chỉ nghĩ em ghen tuông vì anh ấy đã tán tỉnh cô gái kia thôi. Em thực sự rất đau khổ trong lòng và em ko biết làm thế nào? Em rất muốn nói chuyện thẳng thắn với anh ý nhưng em nghĩ chắc chắn anh ấy sẽ chối bay chối biến... Mọi người hay cho em lời khuyên với ạ, em có nên tha thứ tất cả và cho anh ấy một cơ hội ko ạ? Hay là em nên kết thúc mọi chuyện tại đây? Và nếu tiếp tục với anh ấy thì em phải làm như thế nào? Liệu anh ấy có sửa chữa được sai lầm này ko ạ? Em đang rất cần sự giúp đỡ của mọi người, các anh chị đã có ai từng rơi vào tình cảnh như em chưa ạ? Em rất mong mọi người chia sẻ thật lòng với em, em cảm ơn tất cả các anh chị!