hầu hết các đấng ông chồng đều mong muốn và yêu cầu người vợ là người gìn giữ, vun đắp tình cảm trong gia đình, là người chịu trách nhiệm hoàn toàn quyết định sự ấm êm trong gia đình. Nhưng các anh chưa hoặc rất ít "nhúng tay" vào công cuộc vun đắp tình cảm gia đình, các anh mê mẩn cái thế giới riêng của bản thân, mặc cho người vợ gồng lưng với cuộc sống con cái đùm đề, san sẻ tài chính với các anh, giúp các anh yêu thương những người thân yêu trong cuộc đời các anh.
@};- Ngày xưa, xã hội ít gia đình tan vỡ vì phụ nữ Việt Nam ngày xưa chịu đựng vô cùng, họ sống cứ như là họ sinh ra đã có trách nhiệm, bổn phận chịu đựng, tủi nhục để gia đình "ấm êm" theo nghĩa mà họ đã bị cài đặt trong tâm trí ngay từ lúc lọt lòng. Mình nhớ có câu nói của Benjamin Franklin "Phần lớn mọi người đã chết ở tuổi 25, chỉ có điều đến 75 tuổi mới chôn mà thôi" - suy ra là thế hệ phụ nữ trước đây họ đã sống mà cứ như không sống, và thật là tai hại khi họ đã phải nuôi dạy, giáo dục những đứa trẻ thơ tương lai những suy nghĩ "Sống là chịu đựng cho gia đình ấm êm nha con".
@};- Bạn hãy gác tay lên trán và suy nghĩ xem, ông bà ta có câu " 1 cây làm chẳng nên non, 3 cây chụm lại nên hồn núi cao", thế cớ sao chỉ mình người vợ là người phải vun đắp, phải xây dựng hạnh phúc, các anh ở đâu!!!
@};- Phụ nữ chúng tôi đơn giản lắm, không phức tạp như người đời đồn đại. Chúng tôi yêu thương, hàn gắn, san sẻ, vun dắp và luôn cố gắng để gia đình hạnh phúc nhất có thể. Nhưng xin thưa với các anh, chỉ mình người vợ cố gắng nó có ý nghĩa không, có viên mãn không.
Sắt lâu ngày còn bị rỉ sét, huống chi tâm hồn phụ nữ chúng tôi mong manh lắm chứ, tổn thương lắm chứ, cố gắng gồng thì đến ngày phải đứt.
:love_smile: Chúng tôi chỉ cần sự hợp tác của các anh, chúng tôi không yêu cầu các anh thay đổi con người của các anh,
chỉ cần 1 chút điều chỉnh cuộc sống phù hợp thôi
, vì hiện tại các anh đã là 1 phần trong cuộc đời của những người vợ, người Mẹ của con các anh, là người đút từng muỗng cháo khi các anh ốm liệt giường, nắm chặt tay các anh khi gần đất xa trời.
:) Suy nghĩ thật kỹ mình nói hợp lý không nhé các anh chồng.
Sau khi suy nghĩ xong thì các anh sẽ biết cần làm gì rồi.
Còn nếu chưa biết cần phải làm gì thì gặp tôi đi, tôi sẽ chỉ cho các anh "Hạnh phúc gia đình đơn giản như thế nào".
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Khi...
Bảo con ra chỗ khác có bóng đèn học tạm...
Đáng ra là phải thêm "Tâm sự nỗi lòng với chồng để chồng san sẻ, giúp...
Người vợ cần gì ở chồng thì phải tự mà nói ra, đàn ông nó không phải siêu nhân mà ngồi vào đầu các bà đoán ý được....