Đa số các mẹ nghe kễ chuyện đều tập trung lên án người chồng và NT3 nhưng trong trường hợp này mình thấy người vợ mới là đáng trách .
Chị lấy chồng hơn chục năm , sanh 2 con trai , nhà 3 tầng , xe 4 bánh, tuyệt quá còn gì. Vậy mà số cô bồ nhí của ông chồng cũng ngang bằng với số năm 2 người làm vợ làm chồng. Ác một nỗi , đa số cô bồ nhí lại là Ô sin của nhà , có khi là của nhà bạn bè.Mười mấy năm qua nhà đó như sống trong biển lửa. Túm lại thế này :
CHỒNG : thường xuyên có bồ , rất yêu 2 con , không chịu ly dị ,biết nấu ăn , cư xử tốt với mọi người - đặc biệt là gia đình vợ rất quý
VỢ: thường xuyên la mắng , đánh 2 con , trù tụi nó hư hỏng cho chồng nhục nhã,không nấu ăn , chồng không làm thì mướn người làm ,tối ngày đi mỹ viện , Spa và thường tự hào về mình đẹp (thật sự không đep),hay ca ngợi về bản thân...
Cứ mỗi lần vỡ chuyện chồng có bồ là chị tru tréo , kể lể , lôi cả gia đình chồng vào cuộc........Cứ thế một bi kịch không có hồi kết.
Lúc đầu mình thật lòng chia sẻ nhưng càng về sau thấy chị này có vấn đề sao ấy.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Nếu thực sự bạn không thể kể hết...
Chẳng có gì đáng cười cả.
Thường thì...
Có ai thích cháu mình sống trong 1...
Thoáng tùy cái thôi....