Người phá hạnh phúc gia đình người khác!chỉ giúp em cách trừng trị nó!!
Tham gia diễn đàn cũng lâu rồi, ý kiến ý cò cho các chị em cũng nhiều rồi...giờ tới em phải ngoi lên để mà bán than thôi... mong các mẹ hiến kế cho em triệt tiêu cái con người thứ 3 chuyên phá rối hạnh phúc nhà người khác này...:mad:
Chuyện này chả phải của em...hic mà là của mẹ ruột em...
Chả là mấy tuần trước mẹ em có gọi điện thoại cho em, bảo có cái số nào lạ hoắc, nhắn tin vào máy của mẹ em với nội dung như sau...(hichic tục tễu quá ko biết em post lên có bị mod band nick em ko nữa) Mod ơi làm ơn nhé!
" Con quy cai, con quy gia kia may chet chua? chet di de chong lai cho tao chu..chong may choi tao suong lam biet ko con quy gia"...
Ặc tạm dịch là như vầy: "Con quỷ cái, con quỷ già kia mày chết chưa? chết đi để chồng lại cho tao chứ...chồng mày xxx tao sướng lắm biết ko con quỷ già"..
Còn nhiều tin nhắn tục tễu hơn nữa đại khái là để trêu tức mẹ em, nói mẹ em là con quỷ già kho tính, chọc ngoáy nói là bố em với nó ....
Em cũng khuyên mẹ là buồn làm gì, kệ nó ko quan tâm tới nó tự khắc nó quê thôi, nó tức chứ hơi đâu mẹ buồn...nó thấy nhà mình ăn nên làm ra, rồi cha mẹ hạnh phúc nên nó ganh ghét đó mà...vv..vv
Hic vậy mà ngày nào nó cũng nhắn tin cho mẹ em, rồi còn gọi đt nữa chứ...
có hôm nó gọi với nội dung như sau, tại mẹ em bán lu bu nên ko biết số của nó và bắt máy..." Con quỷ già khó khăn, mày chưa chết nữa hả? chết lẹ đi để còn để chồng lại cho tao chứ mậy...đồ khó khăn bởi vậy nhà trọ giờ ko còn ai ở hết!!???khó khăn quá ko ai dám qua chơi...coi chừng khó khăn quá là mất chồng nghe mậy..." mẹ em tức quá mới nói với nó" mày khùng ah? bộ rãnh lắm hả? Hứng quá thì ra đường cho xe cán chết đi...nói tàm xàm hoài vậy? điên.." rồi mẹ em cúp máy... vậy là nó vẫn cứ nt hoài..
Hic em bảo mẹ em chặn số của nó đi, rồi gọi cho tổng đài...hic mà ngặt nổi mẹ em chỉ biết gọi và nghe...chán thế đấy...
Em gọi thì nó khóa máy...cũng chả biết là con nào...em mà biết là em vặt cổ nó ngay...tại tính em nóng tính lắm...
ức thế đấy chứ...mẹ em thì hiền lắm, chỉ biết tâm sự với em và bố thui, đúng là hiền quá cũng dễ bị ăn hiếp...