Các bố mẹ thông thái tư vấn giúp em với


chả là thế này, em sắp vỡ chum nên mẹ chồng thuê cho người giúp việc, vợ chồng em ở chung ở với ông bà. Bà không mmuốn người giúp việc ở lại nhà ( dù nhà em thừa đến 2 phòng ngủ) nên kiếm người làm hành chính từ 7h đến 17h. Bác giúp việc này Mc kiếm ở Trung tâm về, mới làm cho nhà em đđược gần 2 tuần ạ. Đợt trước nhà em có bác lau nhà làm tuần 1 lần 4h thôi nhưng nhà cửa đồ đạc khá sạch sẽ. Bác giúp việc này làm chả hiểu lau kiểu gì mà chân em giờ lúc nào cũng đen xì, lavabo em phải nhờ thì mới cọ. Ăn trưa xong ngủ 1 lèo 1.5h-2h, bác lớn tuổi nên mình gọi thấy ngại. Bảo ông bà góp ý thì ông bảo người ta làm thế là tốt rồi, tốt hơn đã giá khác . Tháng trả bác ý 3 triệu, vợ chồng em trả ạ vì thuê mục đích giúp mình lúc sinh em bé là chính. thực sự là em thấy không hài lòng với số tiền mình bỏ ra, giúp việc thì Mc thuê, bác ý lại già cả nên ngại nói, em sợ nhất mình nói gì người gv ko thích sau họ "làm gì" đấy con mình. Mc em vẫn đi làm, Bc thì đi chơi suốt 1 tuần chỉ ở nhà 1-2 ngày là nhiều.


Các bố mẹ tư vấn hộ em xem nên xử lý thế nào để mọi thứ được hài hoà ạ, cám ơn các bố các mẹ nnhiều.