Các chị em ai ở cc Sparks Dương Nội cho mình nhỏi với.Có phải tầng 19 nhà G có nhà có người điên suốt ngày đập phá khoong? số là nhà mình xây lại nhaf neen phải thuê tậm phòng ở cc sparks gần đó 1 thời gian.Nhưng ở chưa tới 10 ngày mà ngày cũng như đêm lúc nào củng thấy tiếng ồn, tiếng đập phá,nhất là đêm khuya thanh vắng cứ tí lại rầm một phát mà rợn cả người, cả nhà không ai ngủ được. mình nghe bảo vệ,lao công và 2 người dân nhà G (bà hàng xóm và cô bé gặp ở thang máy)bảo tầng 19 có phong có người bị tâm thần, 90% các tiếng ồn do anh chàng đó gây ra, cứ lên cơn là đập phá,ném đồ,vất rác, nhổ nước bọt khoong kiếm chế được. Bà ấy bảo nhà đo thằng lớn tâm thần thằng bé động kinh (chắc là con) lúc nào cũng như hóa rồ ấy, nhảy bình bịch rồi hú như vượn, ai qua cũng ghê. Cho mình hỏi có phải có nhà có nguowi thế thật không, để mình có lý do trả lại nhà mà lấy lại được tiền cọc và tiền mấy tháng chưa ở (mình đóng 6 tháng tiền nhà +1 tháng cọc, maf bà chủ nhà không chịu trả lại tiền mới điên chứ). Cảm ơn các chị em.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1