Các mẹ các chị thông thái tư vấn cho em trường hợp này người ấy thành thật bao nhiêu phần trăm nhé.


Một ngày như duyên trời định từ trước cô gặp được anh mới đầu là qua mạng xã hội rồi đàn dà phát hiện anh ở gần nhà cô, rồi phât hiện thêm là người nhà trong 1 cửa hàng nơi mà cô cũng thường xuyên lui tới. Anh tiến tới một cách rất chừng mực và dường như có đủ 24 h trong ngày để dành cho cô, rồi cô tin tưởng rằng anh tới vì gặp đúng người chứ không phải vì bất cứ cái gì khác, thời gian trôi qua cô biết anh có gia đình nhỏ nhưng không hạnh phúc, anh kể sống trong bạo lực gia đình vợ không đi làm chỉ lo tụ tập ăn nhậu và về cấu xé chồng, 10 năm chung sống nhưng không có tình yêu, cô càng cảm thấy thương anh biết bao nhiêu, rồi ngày kia cô vợ biết anh có người khác cũng tìm cách mọi cách níu giữ kể cả đến việc nhờ thầy cao tay nhưng anh vẫn không quay về, anh bỉ hết nhà cửa gia tài lại cho vợ để đi theo tình yêu đích thực dành cho cô, từ lúc chẳng có tình cảm cô dần thương và cảm mến anh nhiều hơn. Anh dẹp bỏ mối kinh doanh cũ tạo dựng nền tảng tài chính mới ở 1 nơi xa thành phố với hy vọng sẽ có điều kiện cưới cô sớm. Cô cũng hy vọng tới ngày hạnh phúc của mình.


(st)