em năm nay 23t và e chuẩn bị kết hôn hiện em đang bị khủng hoản tinh thần bởi chính mẹ ruột của mình.
sau thời gian 5 năm em đi học và đi làm ở sài gòn trở về quê do em làm kế toán nên về quê khó xin việc và lương thì ko cao nên mẹ em cứ lôi e ra so sánh, nói e bằng những lời tục tĩu và tệ hại, e trai e nghe dc nên nó cũng coi thường e và đem chuyện e làm lương thấp ra để nói e. Buồn tủi thân lắm, ở nhà chỉ có phụ nữ làm công việc nhà, em là con gái duy nhất nên em sẽ làm hết, nếu mà sai e của em thì má la má nói em nó là con trai mà làm gì, rồi thằng e quậy quá của e, hễ e nói gì tới nó là má e chửi e bênh nó liền rồi lôi e ra so sánh nói e học cho đã rồi về đi làm lương vài đồng. E cảm thấy quá bất công chỉ vì e là con gái nên e phải làm toàn bộ việc nhà phục vụ gia đình 5 người chỉ 1 mình e làm, e đã phản kháng và ko làm việc nhà nhiều nữa, e đi làm từ sáng từ 7h sáng đến 5h30 mới về, vậy là má e cũng chửi e, nói e đi làm gì mà từ sáng tới chiều ( cty cách nhà em 30p chạy xe).
Bây giờ chồng sắp cưới của em, là giáo viên hồi trước má e chiu giờ má e nghe bạn bè khoe con rể ngta đi làm thuê, đi biển...lương cao, má e lại đi so sánh rồi chê bai chồng e, nói tụi e lấy nhau chẳng có tương lai vì hiện lương hằng tháng chồng e là 3.5tr còn của em là 3tr tụi em sống ở quê. Má e luôn giành những lời chửi bới cho e. E thấy ngợp thở trong chính nhà mình.