Em xin kể câu chuyện này, chuyện có thật, người trong cuộc là bạn thân của em. Cô ấy lấy chồng được 10 năm nay rồi, đã có 2 đứa con, đứa đầu đã học lớp 4, đứa thứ hai đang học lớp 1. Hai vợ chồng yêu nhau lắm lắm, đi đâu cũng dính như đôi sam. Thế mà đùng 1 cái, 1 tháng trước, cô bạn em kể đang ngoại tình. Còn đối tượng chả ai khác, chính là... chồng cô ấy.
Số là, sau 10 năm chung sống, hai vợ chồng bắt đầu thấy rằng tình cảm có phần nhạt nhẽo, hôn hít, ôm ấp chả có thú vị gì nữa. Nên một lần tình cờ xem 1 bộ phim mang cái tựa đề tương tự cái tiêu đề topic này, cô ấy thấy thú vị quá nên rủ chồng tham gia. Hai người lên mạng Yahoo đăng ký hai cái nick khác nhau. Rồi chim chuột, tán tỉnh nhau trên mạng, rồi sau đó hẹn hò nhau ra ngoài, đi uống cafe... Sau khoảng 1 tháng quan hệ với nhau kiểu đó, họ đưa nhau tới nhà nghỉ.
Điều thú vị là hai người đó giống như bị chứng tâm thần phân liệt vậy. Ở nhà họ vẫn quấn quýt với nhau kiểu vợ chồng, chăm sóc con cái, rất đầm ấm. Còn khi hẹn hò kiểu ngoại tình, họ nóng bỏng, say sưa, chả kém gì các cặp thiếu thốn tình cảm. Cô bạn em nói là cô ấy thích như vậy, và theo lời cô ấy thì nhờ thế cuộc sống tình cảm của hai vợ chồng thêm phần phong phú và hấp dẫn. Hị hị, ban đầu em thấy dở hơi, sau nghe quen rồi thì thấy khá hấp dẫn, định bụng làm thử:Laughing:
Thì lại đùng 1 cái, hôm qua cô ấy báo tin rằng sẽ ly dị để lấy người tình. Nghĩa là ly dị chồng, rồi cưới lại nhau. Em bảo mày có bị làm sao không đấy, người tình là chồng mày, sao lại phải ly dị, nhưng cô ấy cứ cương quyết bảo không, người tình của cô ấy là người đàn ông khác. Thế nhưng, giơ ảnh ra, thì vẫn là lão chồng. Em đã nói với chồng em về trường hợp này, anh ấy đã nhờ bạn là bác sĩ chuyên khoa tâm lý. Nhưng bó tay. Chưa bao giờ họ gặp trường hợp lạ đời đến thế.
Kể ra thì ly dị rồi cưới lại cũng chả sao, nhưng em chỉ lo là ly dị sẽ khiến hôn nhân của họ sứt mẻ, còn hai đứa nhỏ đang tuổi lớn, chúng sẽ thế nào, liệu có nhiễm phải cái chứng dở hơi dở hám của cha mẹ chúng. Rồi thiên hạ sẽ nhòm vào thế nào. Theo các mẹ, refresh hôn nhân kiểu này liệu có nên hay không? Em tính mặc kệ, nhưng mà con bé đầu sáng nay sang nhà em chơi cứ nhờ mãi cô khuyên giải bố mẹ cháu đừng ly dị. Em chả biết giải thích cho nó thế nào. Mà cái dở hơi này, búa không được:Laughing:
THÔI NÀO, THÔI NÀO HẠ HỎA TÝ ĐÊ..........CỨ LỜI QUA TIẾNG LẠI THẾ NÀY MẤT HẾT CẢ HÒA KHÍ. :Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Nếu là thật, Tây còn phải cử chuyên gia sang VN để nghiên...
Chỉ định trao đổi một chút, lại thành một cuộc cãi vã chả ra đâu vào đâu....
:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:
Vị chủ topic NÀY ĐÚNG LÀ MỘT nhà văn của chuyện viễn tưởng
:)):)):)) Bác này nói quá...
Khả năng nghiêng về phương...
Nhưng mà này, nếu không lầm thì cái nick của em rất nổi tiếng về lĩnh vực sáng tác...