Chẳng là em có một người bạn thân. Cô ấy còn trẻ, công việc ổn định, ngoại hình khá, tính cách ngoan ngoãn.
Nhưng cô ấy lại đang có quan hệ tình cảm với một người đàn ông đã có gia đình. Em không rõ trong chuyện này ai là người bắt đầu trước. Nhưng từ góc nhìn của em thì ông kia chỉ đang chăn bạn em làm rau để đổi gió thôi, hiếm khi có chuyện một thằng đàn ông đang gia đình, công việc ổn định khá khẩm mà lại muốn đạp lên dư luận mà sống phải không các mẹ ?
Nhưng bạn em nó còn trẻ, còn ngây ngô quá. Nó cũng kiếm được tiền kha khá, chưa bao giờ nhận cái gì của ông kia cả. Nó tin ông kia yêu nó thật lòng và mong lão sẽ bỏ vợ mà lấy nó. Em vừa thấy giận, vừa thương nó quá. Chắc nó cũng chẳng chủ ý giật chồng người khác đâu, chỉ là mê muội tin vào tình yêu sẽ chiến thắng tất cả thôi. Một người như nó, từng biết đau khổ vì bị người yêu phản bội mà nay lại tiếp tay cho kẻ khác phản bội ư?
Em phải khuyên nó làm sao đay hả các mẹ? Chẳng lẽ đợi nó ngã rồi mới bảo: "Ai bảo mày không nghe tao" sao? Lỡ chuyện vỡ lở ra, gia đinh người ta tan nát, lỡ nó bị đanh ghen đến thân tàn ma dại thì làm sao.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cho bạn đọc topic này này.