Đấy là kiểu ngoại tình của chồng mình. Quen con bé kia đúng lúc mình sinh đứa thứ ba. Nhiều mâu thuẫn trong nhà phát sinh đem tâm sự với nó. Con ấy cũng đủ chồng đủ con rồi, nhưng thừa nước đục thả câu. Chồng mình chết nó mê mệt. Lúc mình chưa phát hiện ra thì anh ả thường xuyên tổ chức đi chơi qua đêm với nhau (mình đọc chát thì biết qua đêm nhưng nó chưa quan hệ). Đã hơn tháng nay mình tách nó ra khỏi chồng mình, nhưng chồng mình vẫn cố nài ép liên lạc với nó (về nhà thì đối xử với mình cũng bình thường, không quá mặn mà nhưng cũng không lạnh nhạt. Nói tóm lại, mình vui vẻ thì hắn vui vẻ, nếu không thì thôi, không thèm để ý đến tâm trạng mình)
Con bé kia cũng giả đò đưa đẩy, chấm dứt nhưng kiểu nói của nó càng làm chồng mình phát cuồng lên (đọc chát thì biết). Bố mẹ chồng mình biết chuyện thì cũng chỉ dừng ở mức khuyên nhủ con trai, và dạy dỗ mình cách giữ chồng. Lần thứ nhất phát hiện mình đã tự kiểm điểm lại bản thân, nén mình lại để đối xử tốt hơn, nhẹ nhàng hơn mức bình thường với hắn. Kết quả chẳng ăn thua gì. Con kia vẫn là nhất. Giờ thì mình nổi khùng lên, hắn có vẻ sợ hơn, nhưng sau lưng mình vẫn cố tìm cách liên lạc với con kia.
Con kia cũng dạng mặt trơ trán bóng, cũng tìm cách liên lạc với chồng mình.
Cố nhắm mắt làm ngơ nhưng khó quá. Vì mải mê chát chít với con ấy mà chồng mình không ngó ngàng tới vợ con, ngày nào cũng về muộn, rồi lăn quay ra ngủ. Tình trạng bồ bịch kiểu này đã diễn ra gần 3 tháng nay. Con mình giờ 5 tháng, mình mất ăn mất ngủ nên giờ sữa cũng chẳng có cho con bú.
Tử tế với hắn cũng không kéo hắn lại được, nổi khùng dọa dẫm hắn cũng chẳng ăn thua. Hắn một mực khẳng định đã thôi con ấy, nhưng vẫn sử dụng 2 điện thoại (mình vô tình biết việc này).
Các mẹ có lời khuyên gì về dạng ngoại tình này không? Có phải chồng mình bị bỏ bùa không?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Em cũng đồng tình chị nên nói chuyện thẳng thắn với hắn đi, còn nếu hắn vẫn một...
hoặc tìm...
Chị thử tìm gặp gỡ nói chuyện vs NT3 kia xem sao, cô ta cũng...