ngoại tình đôi khi chỉ là chuyện không thể không xảy ra
Chào các bạn
Mình muốn kể câu chuyện có thực của cuộc đời mình để mọi người có một góc nhìn khác về ngoại tình
Mình xuất thân từ một gia đình có 2 lối sống mẹ người Bắc, ba người Nam, gia đình mình rất phong kiến và ba mình là người ham học, cầu tiến,ông là người có cơ thể khỏe mạnh và cách sống khuôn phép
Mình là một cô gái tuy không đẹp xuất sắc, nhưng có nét hấp dẫn -đó là mọi người nói vậy- nét đẹp của mình làm mình rất khổ- sau này mình sẽ giải thích cho các bạn
Ảnh hưởng của 2 nền giáo dục 2 miền, mình có một cá tính rất dịu dàng và ngọt ngào, nhưng cũng ẩn chứa một cá tính mạnh mẽ và bướng bỉnh bên trong, tuy nhiên trên hết mình luôn xem trọng cuộc sống gia đình
Từ nhỏ , mình hiểu ba và mẹ không hợp nhau chính từ mâu thuẫn cách suy nghĩ và lối sống của 2 miền, cuộc sống từ lúc còn trẻ đến khi lấy chồng của mình là những chuỗi ngày chìm ngập trong lời cãi vã triền miên của ba mẹ nên khi vào thời sinh viên , mình đã yêu ngay một người mà về sau mình hiểu chẳng qua do mình quá thiếu thốn tình cảm gia đình nên vội yêu ngay một người dù đôi lúc mình vẫn lấn cấn vì những gì hai đứa không hợp nhau, tuy nhiên cũng vì muốn có người tâm sự nên mình vẫn níu kéo, và vì lối sống gia đinh khắt khe nên có nhiều người theo đuổi mình vẫn không có ý định thay người khác - cuối cùng cuộc tình của mình kết thúc sau gần 9 năm gắn bó- lẽ ra mình không kể về chuyện này vì chuyện đó chưa liên quan gì đến ngoại tình sau hôn nhân, nhưng mình kể để các bạn hiểu với mình chưa bao giờ có khái niệm thay đổi tình cảm và nhất là gia đình
Bước vào đời,mình cũng có rất nhiều ưu điểm vì học giỏi, thông minh, hoạt bát dịu dàng, nhiều người yêu mến, mình nghĩ nếu có gia đình mình sẽ không bao giờ ngoại tình và không bao giờ để cho con của mình phải khổ vì sự đối lập của cha mẹ, mình sẽ giành phần khổ và im lặng để con hạnh phúc
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
nhưng mâu thuẫn giữa anh và...