Tình hình là 1 năm qua em đọc không biết bao nhiêu chuyện của gd các chị mà em thấy bóng dáng mình ở đâu đó trong từng nhà. Vì em thấy đâu đâu bây giờ cũng ngoại tình, chỉ là khác nhau về tình tiết thôi. Bệnh ngoại tình phát triển và lây lan nhanh hơn bệnh da liễu


Tình hình là em lập topic mới cũng chỉ để chia sẻ thôi ah



Em và c yêu nhau 5 năm thì cưới. Tụi em yêu nhau khi e mới học cấp hai, c em học cấp 3 thế nên tình yêu dành cho nhau rất chân thành. Chia cho nhau từ vài nghìn ăn sáng cho đến những việc lớn. Nhưng cũng vì yêu nhau quá sớm mà em không hiểu hết ý nghĩa của cuộc đời. Em lúc nào cũng nghĩ rằng ở ngoài kia vẫn còn nhiều người tốt hơn yêu hơn nhiều. Vì suy nghĩ đó em cũng đã chia tay c vài lần, rồi lại quay lại. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó c em cũng có người yêu mới.


Nhg vì số phận chúng em hình như sinh ra là phải lấy nhau thế nên số phận đưa đẩy đi đến kết hôn. Lúc đó thực lòng em cũng đã hiểu ra rằng hp không phải là những cái gì xa xỉ mà hp là những cái bình thường nhất


Vì thế khi chúng en quay lại lấy nhau gặp rất nhiều khó khăn về vật chất kinh tế và nói chung là rất nhiều. Từ phía c em gây nên. Nhưng lúc nào em cũng nghĩ mình là phụ nữ đôi khi cũng phải biết chấp nhận, bởi trước đây mình đã gây đau khổ cho người này nhiều quá rồi.


Sn con trai em 1 t thì c em làm ăn vỡ nợ. Bán sạch không còn cái gì. Bm em mắng chửi, bm chồng trách móc là không biết bảo c. Nhưng em ít nhất cũng 3 lần đưa tiền cho c trả nợ. Vì chúng e kiếm dc đồng tiền rất vất vả nhưng trả nợ cho c em không tiếc, vì nghĩ còn người thì còn của. Nhưng c em không hề tỉnh ngộ. Cho đến lúc vỡ nợ đi trốn thì mới tỉnh


Sau đấy em tưởng như mọi chuyện tạm qua rồi. Cố gắng lo làm ăn kiếm tiền rồi lại đâu vào đấy. Vì thật sự vc em cũng có hậu thuẫn là ông bà nội ngoại đều trẻ


Sau đó khoảng 2 đến 3 năm. Kinh tế và cv cũng tạm gọi là ổn định. H chỉ còn cố gắng là sẽ gặt hái thành quả. Và e quyết định đẻ thêm thằng cu t2. Thì xảy ra chuyện. Chồng em có bồ. Em có linh tính từ rất lâu rồi. Em chửa thì thai nghén hơn người bt nhưng vì gd hp nên vẫn quyết tâm. Gd là động lực giúp e vượt qua c ah. Thế nên việc em phát hiện c có bồ đúng là sốc toàn tập


Em giận lắm và ước gì đừng sinh thêm em bé. Em xl vì nói như vậy là có tội với con em. Nhưng ức lắm. C em hứa này nọ. E cũng quyết tâm bỏ qua, vì các con ah. Vì cả là c em bảo đấy là tình yêu mực tím. Em ko tin đâu ah. Nhưng vì gd và vì e không muốn là người cố chấp nên em thật sự bỏ qua


Đến khi e tưởng là tin c nhất . Là lúc e sinh cu được 10 ngày tuổi thì em phất hiện c em vân cạp bồ. Lần trước e đã bảo gặp nhau giải quyết nhưng cô bé bảo sợ không gặp. Ngại với em bla bla. Em cũng giáo dục, thật sự đấy ah. Không hề chửi bới. Thế nên lần này phát hiện e cũng có tí nguiệp vụ nên tìm đến tận nhà. Teng teng là gọi của 10 p mới thấy em ra mở. Bọn e xộc vào nhà và là con bé đó đang chuẩn bị chơi thú nhún với thằng đàn ông khác


Thằng cha kia dõng dạc hỏi các chị là ai?


E hoi; anh là ai?


Tôi là c ...


Thế thì hay quá. E giới thiệu với anh là vợ anh đang qhe bất chính với c của e. A tiện ở đây giải quyết luôn thể


Thằng cha im. Nghe e trình bầy thời gian tằng tịu của đôi gian phu dâm phụ kia.


Sau đó em bắt nó viết bảng tường trình, qhe với c em bao lâu, như thế nào, que quán ở đâu bla bla....


Sau đó em táng cho một trận nên thân. Mở ngoặc là lúc đó e vừa sinh 10 ngày


Nhưng sau đó c em vẫn đi tiếp. Nhưng không bao giờ bảo là ko yêu v. Yêu v nhưng xl v là a hơi lăng nhăng


E thì chán và không chấp nhận tnay đc. Nên bảo a đến yêu nó đi. Nếu mmotj thời gian thấy hp quá, mang đơn về đây tôi kí. Hai là không đúng như mong đợi thì quay về đây tôi xét. Nhưng hèn lắm ah. Không dám như thế. Mà đỏ lỗi cho nàng kia thế này thế no.....


Sau nhiều lần tanh bành thì lần này con em đc 8 tháng. Em quyết định ly hôn ah. Vì bản chất thì ko thể thay đổi dc


Mở ngoặc rằng kà em hơn đứt con bồ của c em nhiều về kiểu dáng và chất lượng mặc dù em đã hai con. Nhiều anh nhìn vân mê lắm ah. Mà ngoại hình c em thì cứ là như quả tò he. E quyết định lấy c e cũng là cú sốc lớn cho nhiều ng. H c em có bồ tin này lam nhiều người chết đứng


Nhguwng đời nó thế đấy ah. Em nghiệm ra rằng mình có là hoa hậu c mình vân có bồ


Cái dịch ngoại tình này là không có bờ bến và ko có thuốc chữa. Những chị em nào có hoàn cảnh giống em thì tu hợp một hôm chia sẻ kinh nghiệm ah