chào các bạn, hiện tôi đang rất băn khoăn, không biết nên làm thế nào, rất mong các mẹ tư vấn giúp tôi, giúp tôi tìm đc giả pháp tốt nhất cho gia đình mình.
em gái tôi lấy chồng đc khoảng 1 năm nay, hiện đang có bầu tháng thứ 9. em rể tôi là người khá bảnh bao và khéo mồm..
tôi nghe một người bạn của gia đình nói rằng đã nhìn thấy em rể tôi chở một cô gái khác, ngồi ôm eo khá tình tứ..
quá sốc và bức xúc nên tôi cũng chưa kịp hỏi kỹ người bạn đó đã nhìn thấy khi nào, giờ nào. nhưng có đến 2 người đã khẳng định đúng là cậu ấy vì họ đang đi cùng nhau, thấy vậy đã vượt lên để nhìn cho kỹ.
hiện giờ em gái tôi vẫn chưa biết điều này, mà tôi cũng không chắc là nó đã biết chưa nữa, vì mấy ngày nay em tôi biểu hiện vui buồn khá thất thường.. mặt khác tôi cũng không thể nói chuyện này với em tôi đc, nó sắp sinh con, đây sẽ là một cú sốc lớn nếu nó là sự thật.
em rể tôi làm tại xưởng cơ khí của gia đình, thời gia khá thoải mái, tôi định nhờ họ hàng hay chồng tôi dành vài ngày theo dõi cậu ấy, nhưng lại thôi vì không muốn nhiều người quen biết chuyện này.tôi đã tìm đến dịch vụ thám tử nhưng chi phí quá cao, 1tr đồng 1 ngày, tôi hiện đang nuôi con nhỏ, không thể bỏ ra một số tiền lớn như vậy thuê thám tử.. nhưng tôi lại lo lắng cho hạnh phúc của em gái tôi.
hiện giờ tôi đang rất bế tắc, đau khổ, mệt mỏi như chính mình bị cắm sừng vậy, các mẹ thông thái giúp tôi với, tôi phải làm thế nào để em tôi không bị tổn thương và không ảnh hưởng đến hp gia đình nó?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
cân nhắc kiểu gì tôi cũng thấy người chịu thiệt là em gái tôi.
nếu không...