xin chào các mẹ, Em là thành viên mới của diễn đàn vì em gặp chuyện rất là buồn nên em rất cần một nơi để chia sẽ, mong các chị chia sẽ giúp em với.


Lúc trước chắc do em kết hôn hồi còn quá trẻ nên rất còn non ớt trong chuyện gia đình. Cưới nhau cũng khoảng một thời gian, thì ck em rất khác so với lúc trước, em cũng không nghĩ gì lúc đó em chỉ mới 21 tuổi thôi nên không sâu sắc cho lắm,


Từ từ em thấy ck mình thay đổi nhiều hơn: đi ra ngoài khuya, ít quan tâm em...Em buồn trong lòng không biết tâm sự cùng ai ngoài mẹ về những thay đổi của ck. Rồi mẹ kêu em theo dõi ck, nhưng em rất sợ. Mẹ vì thương con nên tự thuê người theo dõi ck em, kết quả trả về là anh ấy thực sự đang dần có mối quan hệ với người phụ nữ khác nhưng chưa đến đâu. Em nghĩ tới việc ly dị nhưng sợ xấu hổ gia đình, với lại anh ấy cũng xin lỗi em rất nhiều. Sau đó cs vc em rất hạnh phúc, em cứ nghĩ là mình đã quyết định đúng. Nhưng dạo gần đây anh ấy lại có dấu hiệu như trước thậm chí còn nhiều hơn. Em không biết có nên thuê người theo dõi lần nữa không? vì gia đình em đang rất hạnh phúc..mong các chị giúp em với...