Chuyện là như thế này:


Tôi năm nay 26 tuổi và chồng tôi 32 tuổi. Chúng tôi cưới nhau sau 2 năm yêu nhau. Về nhà chồng ngày đầu làm dâu, tôi được nghe không ít câu nói xôn xao bên tai về chuyện dâu mới. Khổ lỗi không từ mẹ chồng mà từ môi miệng hàng xóm.


Lễ cưới xong, mọi người ra về, tôi và mọi người nha chồng thu dọn. Một ông chú đi ngang qua ngõ, thây chồng tôi thu dọn và quét sân còn tôi đang rửa bát đĩa, ông mới buông lời: "Có vợ rồi mà ngu vậy, không biết sai vợ mà đi làm mấy việc đàn bà". Không biết chồng tôi có nghe được không?


Theo các mẹ thì suy nghĩ như vậy là ấu trĩ hay phong kiến gia trưởng?