Nửa đêm tự nhiên thức giấc. Mất ngủ luôn từ đáy đến giờ.
Nằm trăn trọc ko ngủ tiếp đc.
Ngẫm lại cái sự đời. Ôi ... Sao mà nản.
Ngẫm lại. Các đôi yêu nhau 5-7 năm, chục năm . Nguyện thề sống chết bên nhau. Dù bị ngăn cản từ nhiều phía, nhưng cố sống cố chết để dc lLa nhau.
Rồi được dăm ba năm, hay hàng chục năm sau. Vẫn có nt3 xuất hiện. Hỏi lý do tại sao?
Ngẫm! Các bạn Trẻ khi yêu cuồng sống vội. Lấy nhau khi mọi sự Đa nhỡ nhàng. Khi cưới nhau về, phát sinh nhiều chuyện. Nt3 xuất hiện. Hỏi lí do vì sao????
Ngẫm! Khi kết hôn, cả 2 bên đều tự nguyện, đều nguyện sống chết bên nhau. Vậy mà sau 1 thời gian, lẠi kéo nhau ra tòa với lí do ko hợp nhau? Lí do tại sao?
Rốt cuộc.
Yêu nhau lắm, song sau khi cưới nhau về, vẫn ngoại tình đc.
Ko có tc sâu sắc, lấy nhau về, Vẫn ngoại tình được
Đàn ông ngoại tình- đấy Là thêm thi vị cho cuộc sống
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Em cứ tưởng thế nào.
Lúc đầu nch em thấy tưởng như là còn được động viên, cũng thấy tủi thân sụt sùi 1 lúc....
Với những gd đang hp thì nó là bình thường nhưng gd nào vợ-chồng-bố-mẹ mà nt thì k bình thường đc đâu Juli...
Số Là ck em hôm nay nó lấy Sdt của 1 ông cùng Đá bong gọi...
Nói thì nói cho chót nhá.... Vợ chồng tớ k theo nề nếp...
Vì em nghĩ là mới cưới thì đáng lẽ phải hùng hục chiến đấu cơ. Đằng này em cứ thấy sao sao...
VC em mới cưới 4-5 tháng. Chồng em ngoài tật ham hố chơi game ra thì chả có biểu hiện gì là đang/sắp/sẽ...
Uh :D nhưng chị thấy k hâm đâu Juli ạ.... Vì chị cũng đc trải nghiệm ( người trong...
đã chấp nhận tha thứ, chấp nhận sống chung với lũ ( ko thèm để ý là có còn à ơi nhau...