Là thế này các chị ơi, em mới mang thai lần đầu, bé gái. Bố mẹ chồng em cũng ko phải con trưởng gì nhưng ông sinh tới 4 ng con, 3 gái rồi mới đến chồng em là con trai. Chồng em hiền lành nhưng ko quyết đoán. Mới rồi em nghe lén thấy mẹ chồng và chị bên nhà bác nói chuyện với nhau về chuyện đẻ con gái, thấy ý mẹ chồng em là sinh mấy đứa con gái cũng được nhưng phải có một thằng con trai. Em nghe vậy thì nặng trĩu hết lòng vì đối với em con gì cũng là con và theo điều kiện kinh tế của em em chỉ muốn có nhiều nhất là hai cháu thôi, trai gái gì cũng được. Em cảm thấy chồng em ko fai là ng quyết đoán, dễ bị bố mẹ và họ hàng tác động nên em chỉ lo sau này đẻ 2 đứa rồi bắt em đẻ nữa đến lúc nào có con trai thì thôi. Em thì chắc chắn ko chấp nhận chuyện đấy.


Bây giờ em cảm thấy hoang mang và ko an toàn tí nào, vợ chồng em mức sống bình thường, chồng lương 5tr/tháng, em làm tự do tháng ko cố định nhưng kiểu gì cũng khoảng từ 7-20tr/tháng, nghĩa là nhiều hơn chồng. Trước khi lấy chồng em có mấy trăm triệu vốn riêng, chồng em cũng biết. Em muốn bàn thẳng với chồng tất cả khoản tiết kiệm sau này đều phải lấy tên em để sau này lỡ có gì trục trặc, em còn có thể lo cho mấy mẹ con. Nói thật là em ko sợ ly thân ly hôn gì cả vì em nghĩ mình có tài chính vững vàng, sau này ko có chồng đỡ đần cũng ko sao. Em rất sợ cảnh sống ở nhà chồng mà suốt ngày bị ghẻ lạnh ko ngẩng mặt lên được vì đẻ con gái. Em thấy nhiều chị hoặc phải đẻ nhiều để chiều lòng nhà chồng hoặc ko đẻ nữa thì bị nhà chồng hắt hủi, chồng ngoại tình kiếm con bên ngoài. Các chị cho em lời khuyên xem em có nên bàn với chồng như vậy ko, ít ra vài năm nữa có đẻ thêm một cô con gái, nếu rơi vào hoàn cảnh trên cũng tự tin ko fai muối mặt dẫn con về nhà mẹ đẻ mà có thể tự mua lấy đất và nhà cho mình và các con.


Nói thực tính em hay lo vớ vẩn nhưng lại quyết đoán, chồng em mà ko bảo vệ được em thì em cũng ko mất công mà níu lấy. Ko bao giờ có ý nghĩ phụ thuộc hay làm khó cho ng khác. Bây giờ em đang mang bầu đứa đầu tiên mà đã thấy xì trét r @@, bây giờ thì em chưa báo với bố mẹ chồng là bầu con trai hay con gái vì sợ báo rồi 2 cụ lại lồng lộn lên bắt em chưa đẻ đứa này đã tính đứa sau.


Em nhất quyết đẻ đến 2 mống là dừng, trừ phi em thích có thêm con cho vui cửa vui nhà chứ nhất định ko bị ép buộc mà sinh tiếp. "chiếm đoạt tài sản chung" là vấn đề nhạy cảm quá, em chưa dám nói rõ với chồng. Các chị có kinh ngiệm tư vấn cho em nhé. Em xin cảm ơn.