Mình đã tàu ngầm web đã lâu giờ mình viêt bài xin các mẹ có kinh nghiệm tư vấn dùm mình nên và không nên làm gì bây giờ. Câu chuyện của mình như sau:
Mình kết hôn được gần 4 năm và có 1 con trai gần 3 tuổi.Chồng mình 84 mình 85
Hai năm về trước cuộc sống của mình tuy có nhiều khó khăn nhưng ko đến nỗi túng thiếu. Chồng mình hầu như năm nào củng thất nghiệp vài tháng mà thời gian thất nghiệp đó là ông đi đánh bài cf với mấy ông bạn đồng hương làm nghề tự do. Công việc của mình bình thường mức lương củng trung bình nhưng do mình làm thêm ngoài nên củng có tiền, còn chồng thì lương củng thấp nhưng lại hay thất nghiệp với nhiều lý do.
Sau khi cưới ( riêng tiền mừng cưới còn dư với bố mẹ cho mấy chỉ vàng mình bán gửi ngân hàng được mấy chục ). Hai tháng sau mình có bầu nhưng cái tính ham chơi cf với bạn bè là ông đi làm về tối lại vi vu đi chơi, mình củng khóc nhiều nói nhiều và đến trước lúc mình sinh khoảng 2 tháng chồng mình thất nghiệp. Mình đi sinh mà trong nhà còn có mấy triệu ( trong thời gian mình có bầu mình mua xe, máy giặt, tủ lạnh máy in, giường ...) may mà sếp cho mình 10tr trước khi nghỉ sinh, vậy là tạm thời ko lo lắng. Mình sinh mổ 1 tuần ở viện về là mình đã ngồi máy tính làm việc để kịp nộp báo cáo. còn chồng mình thì ỉ lại là có mẹ mình vào chăm con gái nên vẫn vi vu cf chơ, trong thời gian này mình củng bị stress nặng luôn và trong đầu vẫn nghỉ mình sinh con rồi chắc chồng sẽ chú tâm chăm sóc gia đình hơn.
1 tháng 10 ngày là mẹ về quê còn 2 vợ chồng, con được gần 2 tháng thì chồng xin được việc cách xa chổ trọ hơn 40km vậy là chồng thuê trọ trên chổ làm và chủ nhật về ( chủ nhật về coi con cho mình để đi mua đồ ăn bỏ vào tủ lạnh để 2 mẹ con ở nhà ăn 1 tuần ). Nhưng cái mình buồn là chủ nhật chồng về lại i như răng cf chơi với mấy chiến hữu, buồn vô cùng.
Tháng 4 năm 2012 mình làm nhà 2vc tiết kiệm được 1 ít và vay mượn làm được 1 căn nhà cấp 4, trong thời gian này thì 2 mẹ con về quê chơi 2 tuần, xong 2 tuần vào được 1 tuần thì đau đớn hơn là em trai mình bị tai nạn mất ( lúc đó em mới 24t ) mình đau đớn ko về được vì con còn nhỏ và về mới vào, chồng củng ko về được. làm xong cái nhà chồng lại thất nghiệp. thất nghiệp hơn 2 tháng trong thời gian này là ăn rồi tới quán cf đánh bài và chơi với hội đồng hương đó, còn 2 mẹ con mình thì ôm nhau ở nhà, giận có, khuyên có nhưng tật vẫn hoàn tật không chữa được luôn.
Đến tháng 9 chồng xin được việc thì mình củng xin được việc ở cty mới vì cty củ xa nhà mình, gọi điện bà nội vào trông cháu, bà trông cháu được 4 tháng tới tết mình đưa bà về quê, và củng về cưới anh trai. ( Khoảng thời gian này có bà nội nên cảm thấy bình yên )
Và từ ra tết 2 vc thỏa thuận là chỉ tiêu lương mình còn lương chồng để trong tk để tiết kiệm trả nợ làm nhà và từ đầu năm tới tháng 9 chồng ko dư được đồng nào và còn bị nợ khoảng 20tr.
Trong thời gian con mình đưa đi gửi là hầu như tháng nào củng đi viện, nếu không đi viện thì khám tư, tiền bạc mình quay như chong chóng lúc nào củng thấy thiếu ( có khi con nằm viện cả chục ngày )
Từ tháng 9/2013 lại là thời gian thất nghiệp của chồng mình đến bây giờ, thời gian đầu là cf đánh bài còn thời gian này là đêm chơi game từ thâu đêm suốt sáng.Đầu năm nay còn cầu cứu mình trả nợ hộ 7tr mình phải đi vay tiền lời 5% để trả hộ, bạn mình biết nên cho mình mượn tiền để trả. Còn nợ làm nhà vay ngân hàng ngoài quê nữa, vay chị gái. Vậy mà chồng vãn vô tư....
Không lo chi cho vợ con hết, sáng mình đi làm đưa con đi học thì chồng ngủ, chiều mình đi làm về đón con thì ông đi chơi.( chổ mình làm cách nhà 15km ) nhiều hôm toàn 6h mới về tới trường đón con
Trong thời gian này mình còn phát hiện ông có bồ và giám cho bồ số đt của mình, bé đó nt hỏi mình dạng hỏi thăm, và mình ở máy tính thì thấy hình ông đi hát kara chụp hình với bé đó, nhắt tin thì gọi vợ chồng, đấy là bồ còn toàn lên fb nt nói chuyện với nguoi yêu củ nữa. mình nói thì ông xin thề là không có chuyện gì, chỉ hát hò vậy thôi, có ở qua đêm 1 hôm nhưng mà có cã bạn gái và đứa em trai nữa.( chuyện này mình bỏ qua )
Nhưng nhà mình thì nợ ngập đầu mà ông ko đi làm thất nghiệp 1 năm trời ăn chơi, giờ thì chơi game để 1 mình lo hết mọi việc. 2vc ngồi nói thẳng với nhau củng không giải quyết được vấn đề đâu lại vào đó, mình nhắn tin fb nói chuyện , zalo, mình nhờ mẹ chồng khuyên củng không được,
Chị gái mình thương em gây sức ép bằng việc đòi tiền làm nhà để chồng mình đi làm, mà chồng vẫn thế. Rất nhiều chuyện mình stress ko biết tâm sự với ai.
Bây giờ mình toàn bị mất ngủ, và hay quên đi làm toàn quên.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình củng không biết nên làm gì bây giờ nữa, buông tay thì vấn đề mình lo nhất là bố mẹ mình lại thêm 1...