Mình yêu 1 người, rất yêu. Và anh ấy cũng thế. Nhưng tất cả những người thân: bố mẹ, anh chị em ruột, bạn bè đều phản đối (vì lý do gia cảnh anh phức tạp và vì sợ mình khổ). Còn mình thì mông lung lắm. Lúc ở bên anh thì thấy đủ mạnh mẽ và niềm tin vượt qua. Nhưng lúc trở về thực tại lại thấy hoang mang, lo ngại...Mình đã 35 tuổi và đổ vỡ hôn nhân 1 lần.......rất thiếu niềm tin vào hôn nhân lần 2 nhưng lại cũng rất muốn có 1 gia đình...
Nhiều lúc mình nghĩ : Thực sự thì tiền bạc, khó khăn quan trong hơn hay tình cảm tình yêu quan trọng hơn. Được cả 2 thì là điều không thể. Mình chỉ được chọn 1. Hôn nhân trước của mình nhàn hạ, không vất vả, không nặng gánh nhưng vợ chồng không có tiếng nói chung, không tình cảm. Còn đối với người đàn ông này, mình chạm tới cảm giác hạnh phúc, bình an nhưng gia cảnh quá khó khăn và nặng gánh....
Theo các bạn nên theo hướng suy nghĩ nào để chọn lựa??? Mình không biết nên tiến hay lui nữa...