Chị mình năm nay 30 tuổi đã lấy chồng được 2 năm. Cách đây một năm chị đã mang bầu nhưng không giữ được cháu bé. Chị mình đã rất buồn nhưng vì những người thân chị đã có thể vui vẻ trở lại. Tuy nhiên mình thấy chị không được hạnh phúc. Chồng chị tính hiền lành là người nghiêm túc nhưng từ bé đến lớn được mẹ bao bọc nhiều quá, rồi khi đi học lại sống một mình nên cuộc sống khá đơn giản, luôn nghĩ việc nhà là của phụ nữ, không tâm lý và không biết nghĩ nhiều đến người khác. Anh chị tìm hiểu nhau được một năm thì lấy nhau. Anh chị đều là người tốt nhưng chưa có tình cảm sâu đậm. Bây h mình cảm thấy anh chị không được hòa hợp. Chị là người khá tình cảm, đảm đang và khi sống cùng anh đã chấp nhận không quá cầu toàn. Nhưng với người phụ nữ khi người chồng o có sự đồng cảm, không chia sẻ, cách nhìn cuộc sống lại quá khác biệt, buồn lắm. Mình cảm thấy anhh chị không được hạnh phúc. Chị thì đang muốn có một đứa con. Nhưng nếu đã không có tình cảm nên ly dị hay tiếp tục sống chung. Nếu có đứa con mà vợ chồng vẫn không hạnh phúc thì có khổ thân không. Liệu có thể sống với chồng mà không có tình cảm được o. Mình rất mong anh chị có thể hạnh phúc, nhưng o biết làm cách nào. Khi chị mang bầu không thể nấu nướng được anh còn cho ăn mì tôm. Nói chung là không biết quan tâm và khá lười biếng nên chị cảm thấy khó có thể có tình cảm được. Mong được cả nhà chia sẻ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Có thể những nhận xét, cảm nhận của bạn về gia đình chị bạn là không sai. Thế nhưng bạn ko sống thay chị bạn được. OK,...