Lần đầu mình tham gia vào webtretho, cũng muốn chia sẻ lâu rồi nhưng hôm nay mới có thể ngồi tâm sự và mong nhận được những lời chia sẻ của tất cả các mẹ.
Mình đã từng có gia đình nhưng hạnh phúc hôn nhân không trọn vẹn nên đã ly hôn khi con vừa tròn 1 tuổi, bây giờ con mình đã học lớp 1, trong suốt những năm qua mình cũng đã tạo cho bản thân mình nhiều cơ hội để đến với hạnh phúc mới, nhưng rồi cũng vì nhiều lý do nên chưa đến được với ai, cũng có vài lần yêu nhưng rồi vì hoàn cảnh mình là gái đã có con, người ta là thanh niên mới lớn, họ là con một nên k vượt qua rào cản của gia đình, rồi vì không hợp tính, không đồng cảm.....
Mình cũng đã dự tính sẽ ở vậy nuôi con, không suy nghĩ gì nữa. Nhưng rồi trong 1 lần tình cờ mình gặp anh, anh hơn mình 20t, đã từng có gia đình nhưng sau đó ly hôn để vợ định cư bên Úc, anh có 2 con đã trưởng thành, sau vài năm sống 1 mình, a gặp và lại đến với 1 người phụ nữ khác, rổ rá cạp lại rồi 2 người chung sống với nhau nhưng sau đó do chung sống không hạnh phúc nên mỗi người mỗi nơi, nhưng a vẫn luôn có trách nhiệm với đứa con gái riêng của chị ấy. Rồi a và mình gặp nhau, duyên nợ thế nào k biết a yêu mình nhiều lắm, lo lắng, quan tâm và chăm sóc từng ly từng tí. Mình đã từng mất hạnh phúc gia đình, bị thiếu thốn tình cảm nên mình đón nhận tình cảm của a ấy, a ấy chỉ ngại vì chênh lệch tuổi tác quá nhiều nhưng với mình điều đó k quan trọng. Chỉ cần hạnh phúc là đủ, anh cũng đã vẽ ra kế hoạch cho tương lai, dự định nhiều cho những năm sắp tới. Mình thật sự hạnh phúc khi ở bên cạnh anh, a ấy yêu thương mẹ mình và cả con gái của mình, quan tâm chăm sóc cho gia đình nhiệt tình, chu đáo.
Nhưng thật sự người tính không bằng trời tính, mình là 1 cán bộ công chức nhà nước, là đảng viên, con nhà truyền thống còn gia đình anh thì trước đây theo lính ngụy, ba anh ấy đã từng bị cách mạng bắn chết, anh trai a ấy là cảnh sát Mỹ bây giờ định cư ở Mỹ. Hai thành phần gia đình hoàn toàn trái ngược nhau, bây giờ nếu mình có gia đình phải báo cáo tổ chức về lai lịch bên chồng, hồ sơ thế này thì không bao giờ mình đến được với anh ấy. Thật sự khi nghe a ấy kể mình hụt hẫng, lo sợ và không biết nên giải quyết thế nào. Tiếp tục yêu anh, đến với a mình sẽ mất đi mười mấy năm phấn đấu, công việc..... còn chia tay anh thì anh không đồng ý, mình cũng đau lòng lắm. Bỏ thì thương, vương thì nặng.....
Thật sự bây giờ không biết phải làm sao nên mình tâm sự ở webtretho mong các mẹ, các chị có thể tư vấn giúp mình. Rất mong nhận được những lời khuyên chân thành từ mọi người.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1