Nên lấy chồng có địa vị thấp hơn hay cao hơn mình?
Số là e bị làm mai cho 1 anh nhà giàu, gia thế hơn e rất nhiều, nhưng e lại đang rất rất rất yêu 1 anh khác, có hoàn cảnh gia đình ko đc tốt lắm, nên e đang ko biết phải làm sao đây? vì có nhiều người nói với e rằng tình yêu trong hôn nhân ko phải là tất cả :( nên e đang rất lo.
E xin kể thêm về 2 người đó để các chị tư vấn giúp e với ạ
Anh A ( người e rất yêu): lương tháng 5tr, học công nhân dệt, ba mẹ đã li dị và ở xa (nên e sẽ ko phải chịu cảnh mẹ chống nàng dâu), rất thương và nghe lời e, hiền, không ăn nhậu, chỉ hút thuốc, đẹp trai (hihi. e hơi mê trai), mẹ e chịu ảnh và cho 2 đứa cưới nhau.
Anh B (người do dì e giới thiệu): theo lời dì e kể thì: lương tháng 10 mấy triệu, làm sĩ quan, gia đình ở gần nhà e, nhà có 4 a e, ảnh là anh cả, có 1 e trai & 2 cô e gái, đã có nhà có xe đầy đủ, nhưng e chưa tiếp xúc nên dĩ nhiên là e ko thích ảnh, chỉ nghe dì e nói là ổng chịu cưới e (thế là thế nào @@).
Hic, mọi người có kinh nghiệm tư vấn giúp e với nhé :D e thanks ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình chẳng hiểu sao mấy đứa đẹp trai lại có thể hấp dẫn...
Lấy anh A thì bạn sẽ có đầy đủ tình yêu thương nhưng không được súng sướng thôi.
Còn anh B thì...