Chào moi người


Em và chồng kết hôn được 5 tháng, tình cảm vẫn rất tốt. Trước khi cưới em, anh ấy cũng có quen một cô nhưng vì cô gái ấy không chịu theo đức tin của chồng em (chồng em có Đạo Công giáo), vậy là 2 người chia tay. Rồi anh quen và cưới em, nhưng dạo gần đây cô gái kia nhắn tin cho chồng em hỏi han các kiểu


"Vợ anh quê ở đâu? Người ở xứ đó anh nên cẩn thận. Chồng em không phản hồi gì với cô ấy"


Rồi cách cô ấy lại nhắn " anh ơi cho em mượn vài chục triệu, em cần chuyển tiền cho khách nhưng thẻ không đủ, cho em mượn vài hôm em trả." Chồng em nghĩ là bạn bè nên có cho cô ấy mượn.


Nội dung tin nhắn qua về giữa cô ấy và chồng em là do em đọc từ điện thoại anh ấy, vì vợ chồng em hay dùng điện thoại của nhau.


Mọi người cho em lời khuyên với ạ. Sau khi biết chuyện thì em cũng đã lựa lời nói khéo với chồng em rồi, nhưng cô ấy em chỉ sợ "thói nào tật ấy"