Chào Các Mẹ ,


Em là lính mới của trang Web, cũng đọc được nhiều tam su của các mẹ và cũng thấy nhiều mẹ có những lời khuyên rất hay,


Nên hôm nay em có tầm sự rất cần các lời khuyên của các mẹ.


Cách đây 12 năm em đã lầm lỡ ...và có thai và em đã đi phá khoảng (5,6 tuan), ...và đến bây giờ có gia dinh, em nghĩ mình khó có thai vì từng bỏ, nhưng vẫn may man em có thai dc 6 tuan khi đi gặp BS thì họ hỏi thông tin trước đây, cái gì e cũng nói thật , có 1 điều em nói doi ( mang thai lần dau) , vì chồng em và gia dinh chồng Ko biet) em Ko the noi đã từng, nhưng cách đây 2 ngày e bị ra huyết nhiều. Và em biết mình đã sảy rồi ;(, ngày mai sẽ đi gặp BS để khám xem tinh hình như thế nào. ...


Vân de của em là có nên kê cho chồng nghe mọi chuyện không hay là cứ im lăng?


Em cứ suy nghĩ mãi làm tinh thần mệt moi qua,Các mẹ giúp em với